Du lịch
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Đen Đá Cafe - Trà Sữa & Trà Đào - Pasteur

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Giới văn phòng

- Chi nhánh

7.0
Vị trí
6.8
Không gian
6.7
Chất lượng
6.6
Giá cả
6.2
Phục vụ
6.7
366
Bình luận
Đang mở cửa  00:01 - 23:59
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
25.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • K KK
    K KK
    đã bình luận bằng Web 19/08/2016 16:57:11,
    1.0
    Ăn uống ở Đen Đá - Ói đến mức nhập viện
    Hôm 2/8 mình và bạn có đi ăn ở chi nhánh Pasteur. Tụi mình gọi trà xanh váng sữa, cà phê Gia Lai, toast gà Teriyaki & toast trứng muối. Lúc về khoảng 9h tối mình thấy khó chịu và bắt đầu nôn ói liên tục. Tối đó mình ko ăn gì khác ngoài đồ ăn ở Đen đá. Cảm giác kinh khủng lắm, mình hò ra toàn đồ ăn ở đó, ói đến ko còn gì. Sau đó là ói ra mật xanh mật vàng, tới 1h sáng là ói ra máu luôn. Mình tưởng chỉ có 1 mình mình bị, hôm sau hỏi thì bạn mình cũng bị ói cả đêm như vậy. Sau đó ăn cái gì vô cũng ói ra hết, cả 2 người đều phải nghỉ làm đi bệnh viện. Bác sỹ ghi là trúng thực và bị viêm loét dạ dày. Bạn mình còn thê thảm hơn, bị tụt huyết áp phải nhập viện truyền đạm nữa. Toa thuốc mình còn đang giữ đây. Mình nghĩ, thà ăn bịch bánh tráng trộn 10k ở ngoài đường mà bị vậy thì ko nói, nhưng đây mình ăn trong tiệm có thương hiệu đàng hoàng. Mà cũng ko phải lần đầu mình đi Đen Đá nữa, mình đi rất nhiều lần rồi nên bị dị ứng thực phẩm ở đó là ko có ! Ngày 5/8 tụi mình đến Đen Đá phản ánh. Thứ nhất, vì không muốn có trường hợp ai bị giống như vậy nữa (tin mình đi, cảm giác oằn người ói ra những thứ ko-còn-là-thức-ăn-nữa rất kinh khủng) Thứ hai, mình muốn nghe câu trả lời từ phía Ban Quản Lý Đen Đá. Tiếp chuyện mình hôm đó là Mr Vũ – quản lý cửa hàng và Mr Tuấn – chủ cửa hàng. Cả 2 người đều phủ nhận ko phải đồ ăn của quán, nói có thể là do mình bị rối loạn tiêu hóa hay gì đó. Và thật may là mình vừa mới khám sức khỏe Tổng quát theo công ty tại bệnh viện Columbia Asia, kết luận mình ko có vấn đề gì về bao tử, đến giờ mình còn chưa hề biết đau bao tử là gì. Cả bạn mình cũng vậy. Sau đó 2 người giải thích về quy trình làm đồ ăn của Đen Đá blah blah… rồi kết luận là sẽ bồi thường tiền viện phí cho mình và bạn mình. Không khí nói chuyện lịch sự chứ ko có quát tháo gì đâu, mình dù rất giận nhưng nghĩ cãi nhau ko giải quyết được vấn đề, mục đích chính tới đây ko phải là ăn vạ vòi tiền. Tiền viện phí của mình là 200k, bạn mình là 1tr (do truyền đạm), thì đáng bao nhiêu so với đau đớn mà mình phải chịu. Tới đây câu chuyện có thể kết thúc được rồi. Nhưng không, sau đó là 1 chuỗi dài những câu hứa hẹn trả tiền như: anh đang trên đường đem tiền qua cho em (nhưng 2 tuần sau vẫn chưa thấy tới), bên anh các sếp đang họp giải quyết số tiền đó, bên mình đang đến đó bạn rồi kế toán nói ko xuất tiền được, ….vv, nào là bảo nói được thì sẽ làm được (câu nói này của Mr. Vũ) Nhưng đến nay 01 câu trả lời về vấn đề này cũng không có !?! Số tiền đó có thực sự nhiều đến nỗi Đen Đá phải đánh mất lòng tin cuối cùng từ khách hàng của mình ko? Có thể do mình ko phải là hot blogger, hay influencer, nên bài viết này cũng ko ảnh hưởng được tới việc kinh doanh của Đen Đá. Nhưng mình nghĩ kinh doanh ẩm thực cần có tâm, vì khách hàng ko biết bạn đang cho họ ăn cái gì. Ngay cả tiền bữa ăn đó mình cũng ko buồn đòi lại. Còn các bạn, sau khi đọc xong review này mà vẫn đi ăn ở Đen Đá thì nên cân nhắc trước. Mình là người trẻ mà còn vật vã vậy, chứ ba mẹ các bạn hay các bác lớn tuổi mà gặp phải thì mình nghĩ hậu quả còn tệ hơn nhiều.... ...Xem thêm
366 bình luận đã chia sẻ
28 Tuyệt vời
198 Khá tốt
74 Trung bình
66 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.0
Giá cả
6.6
Chất lượng
6.7
Phục vụ
6.2
Không gian
6.8
6.7 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập