-
8.2Nhân viên rất thân thiệnMình ghé quán vào một dịp rất tình cờ, trong ngày đầu tuần lang thang kiếm 1 chỗ để uống nước và nghỉ chân :] . Không gian bên trong xinh hơn rất nhiều so với từ ngoài nhìn vào, cho nên mình có chút góp ý là quán nên decor lại bảng hiệu và mặt tiền thì sẽ thu hút và phù hợp với nội thất hơn (vì bên ngoài cửa nhìn không khác gì các quán cafe thông thường khác). Mình đi 2 người nên kêu 1 cafe sữa và 1 sinh tố phúc bồn tử. Cafe cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ việc cho khá nhiều bột cafe (mặc dùng mình đã kêu cafe sữa :))) và không dùng sữa đặc Ông Thọ (đây là 1 điểm cộng lớn so với các quán khác :)) (à còn vì sao mình biết là tại "bị uống" nhiều sữa đặc rồi nên có pha vào là mình nhận ra ngay vị ngọt đó à :v ). Món uống chất lượng thật sự lại chính là món sinh tố, vị ngọt thanh cùng với mùi raspberry thơm lừng không lẫn vào đâu được hòa quyện với whipping cream béo ngậy. Nói luôn là xưa nay mình chỉ xem sinh tố là 1 thức uống bổ dưỡng chứ chả thấy có gì đặc biệt (ngoại trừ sinh tố bơ :">) nhưng từ nay thì có thêm 1 món sinh tố ưa thích nữa rồi :] Phục vụ quán thì phải nói là trên cả tuyệt vời, lúc mình gọi cafe thì chị đó nhìn mình ái ngại khuyên là: "Cafe ở đây mạnh lắm nha, em uống không quen là tối về ngủ không được luôn đó", công nhận thật thà và dễ thương ghê luôn :)) . Mà cũng đúng là tối qua về ngủ không được thiệt )), chắc do lâu ngày không uống cafe, công lực giảm đi nhiều rồi :(. Quán có vẻ như mới vừa mở không được bao lâu (vì lúc bưng nước ra chị cũng nói luôn là quán mới bài trí xong nên chưa có lắp kiếng cho bàn nữa, cụ thể là một và chỉ một cái bàn mình nhất định chọn ngồi dù chị ấy đã cảnh báo trước ))). Nói chung đây là một quán lí tưởng để đến trò chuyện thư giãn cùng bạn bè với giá cả rất hợp lí. Đã vậy nhân viên còn dễ thương cực kì nên chắc chắn là mình sẽ còn ghé lại nữa để thử các món sinh tố khác của quán, và nói không với cafe )). À quên nữa, chị chủ có xác nhận luôn quán này chính là quán Delizia ở Phú Nhuận dời về đây đó :] ...Xem thêm

