Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Dnyonya - Halal Food

8.3
Vị trí
6.7
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.7
Phục vụ
6.3
Không gian
6.9
3
Bình luận
Đang mở cửa  09:39 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 275.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Bi Ka
    Bi Ka
    đã bình luận bằng iPhone 17/12/2015 01:34:00,
    7.2
    D'Nyonya Penang
    Bữa mấy đứa bạn người đạo Hồi sang chơi nên dắt sang quán này, hình như khá nổi ở Malay hay sao á mà con bạn nó nhìn là thích liền, đồ ăn ngon vừa miệng, ABC ngọt quá thành ra mất ngon :( quán trang trí đơn giản, nói chung là ổn ...Xem thêm
  • Bee  Cul
    Bee Cul
    đã bình luận bằng Web 26/12/2012 23:37:06,
    7.2
    Hơi khó ăn đối với người Việt
    Mình đã đến đây được 2 lần. Quán ở trên đường Đông Du, con đường có nhiều nhà hàng Halal. Quán nhỏ nhưng không gian ấm cúng, xinh xinh, trên tường có trang trí hình một góc phố Sài Gòn. Chủ quán là người Malay, hay đeo kính đen ngầu ngầu nhưng rất thân thiện. Bạn mình ham hố lại xin chụp hình chung vì nhìn ổng rất giống Obama, mà người ta cũng rất vui vẻ và còn pose rất nhí nhảnh. Chủ quán mà như thế thì hiển nhiên phục vụ cũng rất OK ^^ Vì là nhà hàng Halal (từ để nói về các món ăn của người Hồi giáo) nên có thể các món ăn trong đây không hợp lắm với khẩu vị của người Việt Nam. Giá cả cũng hơi cao. Có khá nhiều món cay, đa số là các món cơm chiên. Vì là đồ Halal nên hiển nhiên không có thịt heo rồi. Nghe khách của mình nói thì cái tên quán nghĩa là sự pha trộn ẩm thực của người Hoa và người Hồi giáo, nhưng vẫn theo kiểu đồ Halal nên hiển nhiên là không có thịt heo rồi. Một số món tráng miệng thấy cũng hao hao Việt Nam mình. Một lời khuyên cho các bạn chưa quen đồ Halal mà vẫn muốn thử là hãy chọn những món nấu theo kiểu người Hoa, ví dụ như mình đã chọn lẩu đậu hũ thì vẫn sẽ cảm thấy rất ngon và có ấn tượng tốt để mà còn thử tiếp những lần sau ^^. ...Xem thêm
  • Loc Huynh
    Loc Huynh
    đã bình luận bằng Web 28/08/2012 11:20:34,
    6.4
    không thích chút nào
    Hồi Tết đi đường hoa ngoài Nguyễn Huệ có mò vô đây ăn cho biết ẩm thực Mã Lai thế nào. Mình gọi ếch xào đậu hũ với bò sốt cà ri. Món ếch xào ăn nó nhạt nhẽo gì đâu, đã vậy xào với đậu hũ ăn vô duyên kinh. Thịt bò thì dai mà cà ri cay xè, không ngon như cà ri gà mẹ tui nấu nữa. Bạn tui nó ăn mì xào hải sản cũng chẳng thấy ngon lành gì. Chắc khẩu vị người việt không hợp với tụi mã lai zzz. Mà món nào cũng mắc kinh, tòan hơn 150k, mà thực đơn nó để tiền đô mới ghê. Ăn xong thất vọng vì bỏ nhiều tiền mà không hài lòng tí nào. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.3
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.7
Phục vụ
6.7
Không gian
6.3
6.9 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập