-
7.4Buffet D'Maris - Khá ổnSau khi dùng buffet trưa tại đây, mình có một vài ý review sau: - Giá buffet trưa: 385.000đ/ người (đã bao gồm VAT) - Mì ý, bò, sushi, soup kem và các món ăn kèm: khá ngon. Mỳ ý bạn tự chọn nguyên liệu ăn kèm và sốt của món mỳ sau đó đưa nguyên liệu lại cho bếp sẽ làm cho bạn. Bò mềm, nước sốt ngon. Sushi và sashimi nhiều loại. - Tôm càng nướng: mình đọc thì thấy có vài review nói món tôm bị ươn. Nhưng hôm nay mình ăn thấy tôm tươi cũng ok chỉ thấy không được nóng. - Nước uống gồm có: nước ép (táo, cảm, nước gạo), nước mía, nước lọc, cafe - Quầy bánh ngọt: trưng bày đẹp mắt, nhưng chất lượng rất tệ, cookie bị ỉu. Tiramisu, mousse chanh dây và trà xanh ko ngon. - Trái cây tráng miệng: táo xanh, chuối, đu đủ, chôm chôm (mình thấy có mấy quả bị héo queo nhà hàng nghĩ sao lại bỏ mấy quả đó lên quầy buffet) - Không gian đẹp, sạch sẽ và sang trọng - Nhân viên phục vụ: một số review về thái độ ko nhiệt tình của nhân viên, riêng hôm nay mình đi thì thấy mấy bạn phục vụ và bếp rất ok. >> Tóm lại ý kiến của mình: Với giá 385k so sánh với một số nhà hàng buffet khác (Gạo, Gánh, Hoàng Yến, Kichi Kichi..) mình sẽ vote cho D'Maris. Các món ăn mặn ở đây mình đánh giá khá. Riêng về các món bánh, thì các bạn mê đồ ngọt như mình chắc chắn sẽ thất vọng tràn trề. Có thể sẽ quay lại. Nhưng mình chỉ dùng buffet trưa thôi... ...Xem thêm

