-
6.8Đắt đỏMột nhà hàng sang trọng, lịch sự với món bò bít tết được chế biến khá ngon, không bị hôi mùi đặc trưng của bò, thớ thịt săn chắc nhưng giữ được độ mọng nước đủ để khi ăn có cảm giác như vị của thịt bò ươm cùng gia vị thơm lừng đang hoà vào trong miệng, ăn rất thích, nhưng ngoài món này ra thì không còn món ăn nào ở đây có sức hấp dẫn như vậy đối với mình nữa :) - Hải sản không tươi, tôm ăn bở, cua thì không còn gì để nói, chắc cua ở đây chỉ có loại không tươi và không tươi hơn, loại không tươi người dễ tính ăn chắc cũng tặc lưỡi cho qua được, còn xui xẻo ăn dính loại không tươi hơn như mình thì thôi đành cạch mặt món cua và không bao giờ dám ăn lại. - Các món nước ăn được, nước dùng trong, nóng và thơm. - Bánh ngọt tráng miệng dù khá đa dạng nhưng dở. Một món bánh vị việt quất mình ăn một lần mà nhớ mãi vì độ chua kinh khủng của nó, và một loại bánh vị trà xanh mình có thử qua thì không tơi xốp và quá ngọt, ăn chán. Một vài món bánh khác mình cũng lấy ăn thử nhưng không dám ăn lại lần hai vì ngọt quá so với khẩu vị của mình, thôi thì chắc bánh ở đây hợp với ai thích ăn ngọt. Duy chỉ có bánh phô mai ở đây ăn được, không lợn cợn, ăn có vị béo béo mằn mặn của phô mai, không bị ngấy. - Các món khác ăn bình thường, không khen cũng không chê. - Phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, không gian rộng rãi, sang và đẹp. Giá cả khá đắt, nếu chất lượng món ăn tương xứng thì hơn 500k/người khi đi vào buổi tối cũng có thể coi là xứng đáng, nhưng với số tiền đó món duy nhất làm mình ngon miệng là steak thì mình nghĩ không sai khi gọi đây là một nhà hàng đắt đỏ. Hi vọng chất lượng và độ tươi của món ăn sớm được cải thiện. ...Xem thêm