-
7.2Cơm Bà GiàQuán này là tiệm cơm tấm Bà Già nè. Bữa đi bộ định kiếm cái gì đó ăn thì đi ngang cái hẻm này, thấy cái tên Bà Già ngộ ngộ nên ghé vô ăn luôn. Tới cái hẻm 211 đi thẳng vô là thấy liền, mà giờ trước hẻm đang có cái công trình nên nếu đi xe mà muốn ghé cũng hơi bất tiện. Giá cả thấy ok, không cao cũng không thấp, tầm 30-40k tùy số lượng đồ ăn mình gọi. Khách ăn khá đông, có chỗ ngồi dọc theo con hẻm nữa, thấy ngồi ngoài mát mẻ thích hơn. Mình ăn cơm sườn, bì, chả, dĩa cơm khá nhiều, ăn no bụng luôn. Miếng sườn to cỡ bàn tay, dày chứ không mỏng te đâu nghen, ướp ngon, có cả nạc lẫn mỡ nên ăn đỡ ngán. Miếng chả to, ăn toàn mùi trứng, không ngon lắm, bì cho hơi ít. Mình có gọi thêm chén canh rong biển nữa, canh nóng hổi, rong biển nhiều, thịt băm thì thôi khỏi nói rồi hen, lác đác thôi à, nêm nếm cũng khá vừa miệng. Ngoài cơm sườn thì còn có tôm rim và trứng kho nữa. Đông khách nhưng làm nhanh, không phải chờ đợi lâu. Quán có số điện thoại luôn nè: 0937538138. ...Xem thêm
![](/__get/trace/RestaurantViewer.gif?id=1355907)