-
7.6Quán quenQuán này ở gần nhà, cứ trưa mà ko nấu cơm thì ra đây ăn Lúc mới ăn thì quán chỉ có 2 dãy bàn thôi, thoáng mát, sàn hơi trơn nhưng cũng ko sao, từ khi quán gia tăng thêm bàn thì —> lúc quán đông lên món lâu, chật chội, ồn ào, nóng. - Đồ ăn: đó là lí do bàn từ 2 dãy thành 3 dãy. Là do đồ ăn tươi, ngon, vị ổn kiểu miền Bắc nhưng có pha vs miền Nam r, có vài món hơi ngọt nhưng vẫn ok. Mình thích các món kho ở đây, kiểu ko phải ngon xuất sắc nhưng mà nó có cái vị “nhà làm” 😆 Cơm thì nấu cũng chưa đều tay, bữa cháy dày bữa cháy ngon, như hôm nay cháy ngon. Canh chua hơi bị chua quá nên hay dặn ít chua. Đồ ăn khá nhiều, chứ ko lèo tèo vài ba miếng như chỗ khác - Giá cả: hnay mình gọi Canh nghêu khế thì là Ba chỉ cháy cạnh ( giống ram) Khổ qua xào thịt bò 2 niêu cơm 2 nước sấu —> 194k Giá gọi là rẻ nhất ở khu vực rồi. - Phục vụ nhiệt tình mà mỗi cái là đông vậy mà có 2 ng chạy thành ra lâu. . Nói chung đến khi nào chưa tìn ra quán khác ok hơn thì mình vẫn ăn ở đây. ...Xem thêm