-
9.0Ngon lắm, đúng chuẩnHồi trước cô chú bán ở góc đường Nguyễn Hiến Lê, nghe kể bị công an quần quá phải chui vô hẻm bán. Thương lắm. Ăn mấy lần ở chỗ cũ tại gần nhà, mà từ hồi ăn ở đây rồi thì không thiết tha ăn hủ tiếu chỗ nào khác nữa, vị cứ dở dở mặn mặn. Mình cũng dân Tiền Giang nên kén hủ tiếu lắm, cô này bán vị chuẩn mỹ tho đó, cô chú người Mỹ Tho cả. Cứ mỗi lần ghé cô chú thấy biển số xe lại cười hỏi con ở TG hả Hủ tiếu rất ngon, hủ tiếu khô là món ruột của mình, ngoài ra còn bánh canh, nui. Nước lèo ngon từ thịt ngọt từ xương nha. Không bán bò viên như mấy xe hủ tiếu gõ đâu. Thịt tươi ngon gồm 3 loại: thịt xương mềm ngọt lắm, thịt viên và thịt lát cũng ngon tuốt, thêm trứng cút với gan. Hủ tiếu thập cẩm thì có thêm tôm mực Tô hủ tiếu bình thường 20k, thập cẩm 25k. Tuy bán vỉa hè thôi chứ chất lượng có thừa. Chỗ để xe không có đâu, để tạm trước nhà hàng xóm, hẻm nhưng khá rộng, ít xe nên không bụi, sạch sẽ trong lành Vè cô chú còn dặn sáng sớm con ra ngoài kia không thấy thì vô trong này, khoảng 7g mấy là cô chú ở trong này Vì ăn vỉa hè, ngại người ra ngó nên mình không có chụp hình ...Xem thêm