Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cô Phúc - Bún Bò

Cô Phúc - Bún Bò

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội
8.3
Giá cả
8.0
Phục vụ
7.8
Chất lượng
7.0
Không gian
6.5
Vị trí
7.5
4
Bình luận
Chưa mở cửa  06:00 - 12:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
25.000đ - 30.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Candice Le
    Candice Le
    đã bình luận bằng iPhone 10/02/2021 10:18:33,
    10
    Vẫn ngon như ngày đầu
    Sate ngon! Nước lèo ngon! Chả tròn cực ngon! Xĩu xĩu ...Xem thêm
  • Quini .
    Quini .
    đã bình luận bằng iPhone 13/01/2019 11:34:54,
    4.6
    Cô Phúc - Bún Bò
    Vị vừa ngọt vừa nhạt, cọng bún với tô nước thiệt sự chả liên quan gì nhau luôn! Níu kéo được cái là bò với chả mềm, ăn thịt k thì ngon. Nói chung là quá bình thường cho một tô bún 30k ...Xem thêm
  • Gôn
    Gôn
    đã bình luận bằng Android 23/07/2018 09:49:33,
    8.4
    Tuyệt vời!
    Quán nhỏ, khó tìm! Nhưng ráng đi bạn! Tô bún này đảm bảo sẽ khơi z mọi vị giác trong người bạn! Chị chủ quán là dâu người gốc Huế vui vẻ cởi mở, quán đc giới thiệu là gia truyền từ trước năm 75. Giữ nguyên phong cách cũ ( không bán bún tái). Ngon từ miếng nạm, cục gân, cho tới cây chả sợi bún! Tuyệt vời! ...Xem thêm
  • 陳 嘉瑤
    陳 嘉瑤
    đã bình luận bằng Web 04/09/2015 01:25:42,
    7.0
    Ngon bá cháy!!!
    Quán trong hẻm gần nhà mình, đi ngang từ nhỏ đến giờ mà chưa lần nào ăn thử (vì thật sự không thích các món có ruốc cho lắm). Thế mà một ngày đẹp trời ba lại rủ đi ăn T.T chiều ý ba nên đành cắn răng chịu đựng :(( Vì sẵn không thích nên vừa bước vào mình đã muốn "dội". Quán nhỏ mà đông cực kì, chổ ngồi không đủ phải ngồi chung với những người khách khác. May sao đồ ăn lại quá ngon nên giờ có thêm mình là fan ruột :") Tô bún nóng hổi thơm nức mùi xương hầm, có giò có chả có gân có thịt bò miếng to dày ăn rất đã mà chỉ 30k. Bạn nào không thích tay cầm cắn cắn mút mút giống mình thì có thể ăn tô không giò, 25k thôi nhé :D rau lại cho rất nhiều, ăn hết xin thêm chẳng sao cả :goodgood: Ngoài ra quán còn có bánh bèo Huế, bột bánh dai dai có tôm chấy mỡ hành và tôm tươi ăn cùng nước mắm mặn ngọt ngon bá cháy. Ba mình kể quán này có từ trước lúc giải phóng, hồi ấy là o người Huế bán rồi sau đó truyền nghề lại cho cô con dâu. Tuổi đời của quán đã hơn 45 năm rồi nên chỉ khách quen thôi cũng đã khá đông, đôi khi hết rất sớm, tầm 10h đến đã hết veo. Do bản tính ương ngạnh, mình chẳng tin vì không nghĩ cái nồi nước lèo to cỡ ấy lại bán hết nhanh đến vậy nên lần thứ hai mình quay lại với bạn tầm 10h40 thì quán đã dọn gần xong và lần thứ ba đến cũng giờ ấy thì chỉ còn cái nồi trống không :ohmygod: Đến lần thứ 4 chịu khó dậy sớm mình mới có thể chụp hình cho các bạn chiêm ngưỡng được í >.< Điểm cộng: Cô chủ quán rất thân thiện và vui vẻ, khách dù lớn hay nhỏ gì cũng "dạ" (làm mình ngượng chết được) Điểm trừ: Do quá đông nên đôi khi chờ hơi lâu xíu ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
2 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.5
Giá cả
8.3
Chất lượng
7.8
Phục vụ
8.0
Không gian
7.0
7.5 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập