Giải trí
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cô Nguyệt - Bánh Cuốn

Cô Nguyệt - Bánh Cuốn

-
- Sinh viên, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
5.0
Chất lượng
3.0
Vị trí
1.0
Giá cả
1.0
Phục vụ
1.0
Không gian
2.2
1
Bình luận
Chưa mở cửa  06:30 - 12:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
17.000đ - 20.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Minh Ánh
    reviewed bằng Android
    2.2
    Bánh ăn được, kiêủ Bắc nhưng thái độ bán hàng chảnh, khó chịu
    Nhà mình mua mang về 20 cái bánh + 100gr chả, có mang theo cả hộp và túi để mua mang về. Vậy nhưng, quán bảo là muốn mua kiểu đó thì phải đến mua từ sáng sớm hoặc thật trễ ( định nghĩa mấy giờ là sáng sớm, mấy giờ là trễ). Mình tới mua lúc ấy cũng khoảng 8h30 ( khá là trễ sơ với mặt bằng giờ ăn sáng của dân quận 9). Bỏ qua chuyện đó thì quán vẫn bán nhưng mình phải đợi vắng khách. Mình OK ngồi đợi. NHƯNG, đang làm dở hộp cho mình, vừa bỏ vô tầm 5,6 cái thì có khách tới mua mang về 1 hộp. Thế là họ lại lấy bánh từ hộp của mình đem qua hộp khác cho khách kia. Cứ như thế tầm 2 lần cho khách mua mang về. Rồi lại lấy bánh trong hộp của mình bán cho khách ăn tại chỗ cũng mấy lần????? Thái độ gì vậy???? Mình ngồi quan sát thì thấy 1 phần 17k có khoảng 3-4 cái bánh + 2 miếng chả + 1 chả giò bé. Còn như của mình, 20 cái bánh + 1 lạng chả (6 miếng) 86k, cô bán bảo lấy thêm 2 cái chẵn 90k. Vậy thì rõ ràng, phần của mình tương đương hơn 5 phần bình thường, vẫn rau giá, vẫn nước mắm như ai, mà người bán còn bớt được tiền hộp + tiền chả giò + tiền chả. Vậy sao phải làm khó nhau vậy???? Cách đây nhiều năm (7,8 năm gì ấy), khi quán mới mở, bố mẹ mình thích hương vị ở đây nên thường xuyên ghé ăn. Vậy mà, có một lần kia, bố mẹ cũng tới ăn như mọi lần nhưng quán cứ để bố mẹ ngồi đợi, làm cho những người tới sau mua mang về, đến khi hết khách mới làm cho bố mẹ mình mà không một câu xin lỗi, thông cảm. Vì vậy, nhà mình không ăn nữa. Gần đây mới ăn lại thì thế này đây. Đã thế thì thôi nhé, làm ăn như thế thì không sớm thì muộn cũng phải dẹp thôi. LỜI KẾT, KHÔNG BAO GIỜ ĂN LẠI. ĂN RỒI LẠI RƯỚC BỰC VÀO NGƯỜI. ...Xem thêm
1 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
0 Khá tốt
0 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
3.0
Giá cả
1.0
Chất lượng
5.0
Phục vụ
1.0
Không gian
1.0
2.2 điểm - Kém
Thông tin & Bản đồ
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  06:30 - 12:00
Thích hợp
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 7 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
15 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập