-
1.0Càng lúc càng tệHồi nãy bình luận nhầm cho Circle K Phan Đăng Lưu, tại thường đi cả hai tiệm nên nhầm tí. Cái tiệm này là chỗ mà làm mình bực lâu nay rồi. Đầu tiên là tiệm có view đẹp á, nhưng chật chội, nhỏ hẹp, nhiều khi không có chỗ ngồi. Nói chung vấn đề này thì cũng bình thường thôi tại diện tích với vị trí nó vậy rồi. Không thích nhưng chấp nhận được. Vấn đề lớn nhất là nhân viên. Mấy lần ghé vào ăn sáng, không biết do mấy cô nhân viên sáng buồn ngủ quá hay sao mà tám chuyện tưng bừng cho tỉnh ngủ hay sao ấy. Nói to mà y như hét vậy, rồi cười giỡn om sòm. Nói chung thích nói là việc của các cô nhưng các cô cũng nên nghỉ là trong cửa hàng còn có người khác, trò chuyện nhỏ tí không được à. Rồi có một lần, thấy cô nhân viên lấy kem trong tủ ra ăn, ăn được đâu 1/5 hũ á thì bảo ngọt quá, ngán, ko muốn ăn, liền lấy bỏ vào tủ kem lại. Không biết cô ấy có tính tiền không, hũ kem bỏ vào có đánh dấu gì không ,chứ lỡ khách nào lấy trúng hũ đó thì không biết sao nữa. Ngoài ra, mấy cô còn lười kinh dị. Bàn ăn khách ăn rồi để lại mấy cô cũng không dọn. Nhiều khi muốn vào ănà thấy kinh qúa nên thôi bỏ, không dám vào ngồi. Còn mới sáng nay mua ly cà phê, nhạt phèo toàn nước không , chả thấy đá đâu. Hóa ra là gần hết đá, đá tan rồi nên múc lun nước và đá vụn còn sót bỏ vô ly cà phê. Uống cà phê sữa mà như uống nước lã bay mùi cà phê vậy. Sau không nói hết đá từ đầu để ta đi chỗ khâc ta mua? Nói chung là tệ, càng lúc càng tệ. Ghé nhiều cửa hàng của Circle K nhưng chắc ở đây là tệ nhất trong hệ thống. Sau này xin kiếu, không dám ghé nữa. ...Xem thêm

