-
1.0*RẤT KÉMHôm nay đi, mới vô thấy quán cũng đông. Xếp chỗ cho mình ngồi ngay cái bảng chill out, lát sau gió thổi rớt bảng xuống đầu :). Bạn mình phải dựng lên giùm :). Rồi nhân viên nữ nhìn thấy mới kêu nhân viên nam :). Không một ai hỏi thăm khách :). Nhân viên nữ thấy vậy vẫn ngồi chụp hình sống ảo với bạn, còn nhân viên nam tới chỉnh cái bảng rồi đi. Không ai hỏi thăm khách :) không biết mở cái quán chi :). Miêu tả nhân viên nữ (mái ngố, mặt váy caro ngắn), nhân viên nam ( đeo mắt kính, mặc áo đen, quần short đen). Hôm mình đi là tối ngày 3/4 khoảng từ 9h-11h. Phục vụ vậy thì dẹp quán đi nha. Đang nằm ngủ mà nhức đầu ngủ không được luôn đó mng phải dậy viết review luôn đó :) ...Xem thêm

