-
1.0Dở tệ, chủ quán thái độ với khách, không bao giờ quay lạiĐầu tiên thì chè quá ngọt, mỗi thành phần đều ngọt 1 cách bất thường, dở tệ và vị không liên quan gì đến nhau. Không chỉ mỗi chè campuchia mà rau câu cũng rất ngọt, không những vậy đá còn bị hôi mùi tủ lạnh rất khó chịu. Thái độ của chủ quán còn rất tệ, liên tục lườm liếc và nói chen vào lúc bạn mình cản không cho mình lấy rau câu (vì dở chứ không gì). Tụi mình ngồi ăn trong hồi hộp và im lặng vì sợ bị bà chủ tỏ thái độ :) Chỗ ngồi thì không có, 3 đứa ngồi ăn mà phải chen chúc với chậu rau câu to tổ chảng chính giữa và bà chủ tiệm khó ở đứng đối diện :) ...Xem thêm