-
8.4Ngon!+ Địa điểm: Trong hẻm hơi sâu tí nhưng có bảng chỉ dẫn nên sẽ không sợ lạc đường. Quán cũng dễ nhận thấy. + Không gian: Khá rộng, thoải mái, sạch sẽ, sáng sủa + Cô chú chủ quán thân thiện, vui vẻ với khách. Nói chuyện nhẹ nhàng. + Thức ăn: theo khẩu vị của mình là nước dùng đậm đà, ngon, ngọt ngọt theo kiểu miền Nam (nếu bạn nào không thích ăn ngọt, có lẽ sẽ thấy hơi ngọt tí). Ốc, hến quá trời, ăn mệt nghỉ. Và 1 điểm cộng là không bị tanh, khá tươi. Ớt không cay lắm, mình bỏ tới 3 muỗng mới cay. Nước chấm khá ngon. + Đồ uống: Khá ngọt tí nhưng vẫn thích tại món này là món tuổi thơ mà. Hôm mình đi trời mưa tầm tã, mình định về mà cô chú ngăn mình sợ mưa nguy hiểm, nói mình cứ ngồi lại tạnh rồi hẳn về làm mình cảm thấy vui thiệt vì cô chú thiệt tốt bụng ❤️ ...Xem thêm

