-
9.2Cháo Trắng Hàng XanhNói về cháo trăng cịt muôí. nhớ lại cái thời còn sinh viên lúc đó ôi thôi tiết kiệm phỉa biết, cuộc sông gần như gắn liền với mì tôm vit ốp la chung qui cũng để dành tiền mua sắm chợ đêm quẩy quả tối cuối tuần😄💅🏻. nhiều lúc đi đường nhin thấy 1 số nơi bán, tối tối lại thèm cái gì đó nhẹ nhàng bỏ bụng. nhìn vậy cứ nghỉ bán môi thứ 1 ít chắc giá k đến nỗi. 1 đêm nọ hết chịu nỗi đành thử 1 lần cho đã đời....ôi thôi đúng kiểu đau 1 lần rồi thôi ấy hic hic.. 1 tô cháo trắng chẵng có gì thêm với mớ cíu ciu thịt kho tiu đi đứt hầu bao của t 35k. 35k thời đó đó các bạn hichic các bạn biết mình đau đên cỡ nào k, số tiền đó mình có thể tồn tại trên thế gian này bao nhiêu hôm k hả!!!?😥 Thôi bỏ nha mạy. cho chừa nhà mạy Mãi đến sau này mới đc bà chi cùng cty giờ thiệu, sau 1 lát từ chôi thì gần như bị thuyết phục với lý do là tin chị đi và thì nghỉ lúc đó cũng có lương đồng ra đồng vô rồi, thôi đành xuôi theo vâỵ. Chạy 1 hồi lâu mới đến chổ cần đến, quán nằm đâu gần Hàng xanh nên có tên giống vậy, hay tên gì khách mình không rõ. Tổng chỉ phí cho 2 con mén là 52k cho 3 món+ 1 trứng muôi . ui thở phào nhẹ nhõm - thế là từ nay có nơi để mà trao gửi thân 😁rồi. nói chung món ở đây ăn khá ưng ý. ra về còn dc a gì đó cao to dắt xe giúp, báo hiệu 1 buổi tối ngủ thật ngon đây. thôi! mọi chuyênj cũng đàì lắm nhưng mình xin phép ngắn gọn vầ hơi k mạch lạc đêns đây thôi. Thầm cảm ơn Chị iu nha😘 mốt chở e theo với kk ...Xem thêm