-
3.4KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠIĐọc nhiều cm đánh giá đồ ăn ngon, không gian yên tĩnh, trưa mình quyết định qua đây ăn trưa và nghỉ ngơi. Nhưng sự thật ko như là mơ.... *** Về Không gian của quán đúng là nhiều khu, nhưng quán lại chỉ dồn khách vào 2 phòng: 1 phòng hút thuốc và 1 phòng không hút thuốc. Nhỏ và hẹp. Mình ngồi phòng ko hút thuốc, trong phòng chỉ có 4 bàn có khách, trong đó 2 bàn đều là mấy chị dân nhà nước. Thế mà ồn như 1 cái đồn. Mấy chị nhà nước tụ tập vào tám chuyện, mỗi bàn chỉ có 3 người, hết nói xấu người này người kia, rồi cười hô hố lên như chốn không người. Bộ mặt thiệt đẹp của dân nhà nước! Bạn nào cần hóng chuyện cứ vào đây mấy chị rửa tai cho nha, mình đã đeo tai phone mà mọi chuyện vẫn nghe rõ tất tần tật. Thế mà khi mình yêu cầu đổi vị trí ngồi thì bạn nhân viên bảo mình chỉ có phòng này, còn 1 phòng riêng khác là dành cho nhóm 6ng, nếu vào thì 50k/giờ. Ơ hay, quán cafe hay khách sạn? Trong khi quán vắng khách chứ đâu có đông? Vậy nếu phòng này full thì các bạn tính bỏ khách ngồi chỗ nào??? *** Về Thức ăn: ko ngon! Hoàn toàn ko ngon! Hôm nay mình mệt, gọi một trong những món mắc nhất của quán để dùng, xem như đối đãi với bản thân tốt 1 chút: Cua đút lò với phô mai chảy, cơm cà ri. Hoàn toàn thất vọng!!!!!!!!!!! Cơm cari thì ko nghe mùi cari, mà ăn lại đắng đắng. Cua đút lò thì gia vị ko thấy đâu, nêm kiểu gì rất kỳ. Ôi! Không bao giờ quay lại! Quán này chỉ phù hợp cho mấy bạn thích tám, hoặc ngóng chuyện, ko phù hợp với dân văn phòng cần chỗ nhắm nhẹ mắt để chiều còn làm việc. Tổng thiệt hại: Giá là 80.000vnđ, mình chỉ ăn ko uống vì mn đều bảo nước rất dở. Với giá này mình có thể dùng 1 phần cơm văn phòng chất lượng và thuê được 1 phòng khách sạn để nghỉ ngơi đó!!!!!!!!! ...Xem thêm

