-
6.0Thức ăn được, giá mắcGiữ xe hiền lành, diện tích nhỏ chiều rộng cỡ 3m nhưng lại có chiều dài, chủ xây làm 4 tầng, mỗi tầng trần nhà lại cao nên quán thành ra to và thoáng! Không máy lạnh chỉ có quạt đứng. Thức ăn mắc nhé, mắc so với chất lượng và mắc so với vị trí quận tân phú mà lại là con đường nhỏ ở quận. Phuc vụ kutie nhưng lơ ngơ bị chủ nhắc nên cứ chạy đi mở rèm rồi đóng rèm, mở đèn rồi tắt đèn! Nhìn lăng xăng! Khách thì toàn ăn khoai tây chiên giá 30.000₫ vì menu mắc! Rồi ngồi tám nhảm! Mình kêu cơm với gà cuốn phômai, ăn được ngon thì ko! Kem trái dừa, nhìn hình nhé, kem nó chỉ bằng 1/4 của trái dừa thôi, whipping cream và trái cây là để trên miệng trái dừa chứ ko phải kem đầy hết trái dừa Đi cho biết quán ăn tây vì gần nhà mình! Trước giờ ăn đồ ăn tây toàn ăn ở quận 1 ...Xem thêm

