-
6.2Ốc Cây BàngCon đường này có 2 quán cây bàng gần nhau, mình không biết có chung chủ không nữa. Gửi xe bên phía công viên, 10k/chiếc nhé. Gửi vô ăn xong lủi vô công viên chơi cho đủ vốn^^ Điều đầu tiên mình nhận xét đó là hoàn toàn không hài lòng. Quán chuyên ốc cơ mà không có ốc đâu cả. Có vài loại ốc, mà gọi cái gì cũng hết, mình đi lúc 7h tối chứ có phải khuya đâu mà không còn. Quán không quá đông để nói là hết. Vô quán ốc mà chỉ còn mỗi sò huyết với ốc cà na. Chán dễ sợ. Cơm chiên cá mặn cả nồi vậy chứ không thấy cá mặn đâu, mình nghĩ cơm chiên trứng thì chính xác hơn. Món sò huyết rang me thì sò chết, 1 đĩa cũng nhiều nhưng có 2 con sò đất^^ với 3 con sò chết rồi. Tuy nhiên điểm cộng là nước sốt me cực thơm. Ốc cà na thì phân nữa là hấp hối, phân nữa là phân huỷ rồi. Gỏi chân gà rút xương thì mình nuốt chân gà không nổi, gà quá mềm và được tẩy trắng tinh, lại sưng phù lên nhìn ghê ghê. Món ngon nhất chắc là xoài, hạt sen cũng khó ăn vì lấy không hết tim sen nên bị đắng ...Xem thêm

