-
2.8Carpe Diem Saigon LoungeMình biết quán này vì nó được chung chi mở bởi chị Lươn (Diễm nhận vơ, Lươn nổ)- trùm ôm bom 1000 tỷ, chuyên buôn rẻ bán đắt, láo lườn khó tin rất nổi tiếng "dễ vớt" trên MXH. Nghe nói chị ra mắt món bún ốc nguội mà nhìn cách trình bày thôi đã muốn "ảy chỉa". Chị thần thánh ốc ngâm bằng sữa Meiji??? Ốc chứ có phải trẻ sơ sinh đâu chị ơi? Bún thì gom thành cục cục như táp lô la phông xây nha, vừa thô vừa xấu xí. Trình bày thì ngắt hoa dại, hoa thúi địt héo vứt vào rồi lấy 1 phần 100k ahaha mắc cừi quá nè. Thực khách đừng dại dột mà chấm kèm với cái chén mắm Lagi sặc hóa chất chị Lươn "mồi" vào nhưng hổng liên can gì nha. Coi chừng ăn tầm bậy rồi đánh giá sai một món ăn ngon và đặc sắc của thủ đô đó. Ai đời người luộc vịt ko nhổ lông, hấp tôm kèm mắm thúi, nấu canh ko hớt bọt, cho con ăn sáng bằng chuối và cháo trắng mà đi mở nhà hàng để chăm lo sức khỏe nhân dân. Nực cười. Xin đừng tin lươn kakaka. ...Xem thêm

