Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Cà Phê Cậu Hai Đồng Khởi

Cà Phê Cậu Hai Đồng Khởi

-
- Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
9.5
Vị trí
9.3
Không gian
8.5
Phục vụ
7.0
Giá cả
6.8
Chất lượng
8.2
4
Bình luận
Đang mở cửa  07:30 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
50.000đ - 150.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.8
    Một kiểu vintage cho buổi sáng Sài Gòn
    Từ hồi tiệm cà phê Cô Ba mở ra cứ canh sắp xếp đi mãi mà chưa đi được, ai dè giờ lại đi được cà phê Cậu Hai trước. Mình ghé quán tầm gần 8h thì chưa có khách, một phần do ngày trong tuần nữa, cỡ 8h30 hơn thì khách vào chủ yếu là người đi làm ghé vào để uống cà phê, ngồi bàn chuyện thôi nên tính ra quán vẫn yên tĩnh lắm, ngồi nhìn ra đường phố buổi sáng ngay đoạn Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng cũng mới lạ phết. Mà một phần là do quán mở nhạc to, nữa, vì không gian cũng xem như là mở nên loa được bố trí ở hầu như mấy góc của quán luôn thì phải, do là kiểu nhạc trẻ hay nhạc tiếng anh bây giờ nên ngồi tầm 30p là thấy ong ong tai lên rồi, nhưng được cái có mấy anh chị khách nhờ hỗ trợ gì hay vặn nhỏ tiếng nhạc lại thì các bạn nhân viên cũng sẵn sàng hỗ trợ, khá là dễ chịu. Không gian quán thì nhìn chung không lớn lắm, thật ra nhìn từ ngoài thì quán và tiệm Soho bên cạnh đều khá tương tự, nhưng cách làm lối đi mở thay vì cửa kính, cách sắp xếp bàn ghế thoáng, từng vật trang trí đều tạo không gian khá ấm cúng, lịch sự và hoài cổ. Thường mình khá kén mấy quán cà phê kiểu vintage vì không quá thích kiểu cố trang trí kiểu tối tăm đi, đó là lý do mình khá thích quán này vì cách chú ý vào những chi tiết, vật dụng vintage nhưng vẫn tạo không gian thoáng đãng. Về đồ uống hay bánh của quán thì mình chưa đánh giá cao lắm. Nước thì mình gọi trà xanh kem sữa, đựng trong ly giấy của cà phê Cô Ba, trà thì ngon, ok, vị trà thoang thoảng kiểu trà nhài. Nhưng kem sữa thì mình nghĩ là không nên chọn vì vị thật sự rất kì, mình không rõ làm dạng kem gì nhưng không hay như những loại kem sữa mình từng uống qua, vị khá là tanh. Bánh thì mình gọi peach crepe, giá 45k/cái, cũng nhỏ chứ không to nhưng ăn cũng ổn. Không bị ngọt, béo vừa, dù mới ăn sẽ cảm giác lớp bột bánh hơi bị chua. Nói chung thì không quá xuất sắc cho lần trải nghiệm đầu nhưng cộng với không gian quán lịch sự, hoài cổ thì vẫn là 1 lựa chọn ổn để gặp mặt bạn bè, đồng nghiệp hay đơn giản chỉ là uống cà phê, ly trà. ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
2 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
9.5
Giá cả
7.0
Chất lượng
6.8
Phục vụ
8.5
Không gian
9.3
8.2 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập