-
6.2Không còn như xưa...Gần 10 rồi mình mới có dịp ghé lại nơi này, quán có nhiều chỗ ngồi trong nhà hơn so với trước đây. Hồi xưa ngồi lanh quanh trong hẻm và ngoài trời, mùa mưa thì hơi cực nhưng đông khách lắm. Cứ khoảng 7h tối đến là không còn. Giờ thì khác, có nhiều người lớn tuổi phục vụ từ bưng bê, nước và giữ xe (2000đ/xe). Vịt không còn ngon như trước, thịt không béo mà hơi bở. Cháo không đậm đà và món bún măng thì măng nấu quá mềm. Nhưng được cái thịt vịt sạch sẽ, không nghe mùi. Nước chấm gừng pha khéo, vừa ăn và nước trong. Bạn mình order thêm chén măng không mà 10k thì hơi mắc. Tụi mình ăn 1 phần gỏi ức vịt lớn giá 80k, thêm bộ lòng, 1 tô cháo huyết, 1 tô bún măng + 1 phần măng ăn thêm tổng cộng 132k. 1 ly nước Tắc + 1 chanh dây +1 trà đá + 2 khăn 26k ( giá này chấp nhận được vì ly nước khá lớn) Xét thấy giá cả và chất lượng là tàm tạm thôi. So với trước kia thì không còn ngon nữa. Quán vắng so với trước kia rất nhiều. ...Xem thêm