-
1.8Rất TỆ và không bao giờ có lần thứ 2!Mình và bạn đến tầm 11:30 trưa ở dưới đã hết bàn vậy là được mời lên lầu, trên lầu vắng chưa có ai tụi mình mới chọn đại 1 bàn để ngồi thì lúc sau bạn nhân viên có mời qua ngồi bên góc sát tường vì lí do đây là bàn cho số lượng khách lớn (ok,chấp nhận được ko sao vì mình đi có 2 người nên buộc phải vậy ko có j phàn nàn). Thảm hoạ nhất là lúc order, vừa đặt mông xuống ngồi chưa kịp xem menu có 1 chị nhân viên hơi to con đến nói:" Đi 2 người kêu 1 phần bún đậu thập cẩm cho 2 người em ha" (trời má ơi chưa kịp xem menu j hết mà ra nói vậy kiểu như ép khách). Do trước đó tụi mình có đi cf và uống nc cũng hơi no rồi nên ko kêu bún đậu mà chỉ gọi: 1 nem chua rán + 1 lòng luộc + 1 bún giả cầy + 2 trà chanh. Tính ra là cũng hơn phần bún đậu thập cẩm 2 người 115k rồi. Vậy mà lúc nhắc lại order chị đó nói:"Vậy chị này(chỉ bạn mình) gọi 1 nem, 1 lòng luộc,bún giả cầy với 1 trà chanh còn chị (chỉ mình) ko ăn". Cái mình mới tá hoả nói lại:"chị chị e gọi 2 ly trà chanh với lại e cũng có ăn mắc j chị nói e ko ăn bạn e nghĩ sao 1 mình nó ăn hết đống này?!" Cái kiểu khách kêu ít là bắt đầu cong cớn là mình ghét nhất. Lên đúng 2 món lòng luộc với bún giả cầy xong im luôn, chờ hoài ko thấy nem chua thì mình mới nhắc a phục vụ còn 1 suất nem chưa lên và order thêm 1 PHẦN BÚN ĐẬU THẬP CẨM 65k (chính xác mình có nói thêm 65k vì sợ họ lấy phần 115k nhiều ăn ko hết) thì chị đó mới gật ra vẻ hiểu r. Lúc tính tiền đi xuống dưới tính, thấy màn hình vi tính có hiện lên món nem chua mình mới nói chị thu ngân là e có gọi món này nhưng chờ hoài lâu quá ko thấy lên thì bị chị đớp liền:" ko phải v đâu do nhà e đông quá ko làm kịp". Mình nói lại liền:"chị ơi e kêu nem chua đầu tiên luôn ấy mà cái bàn 9 người ngta vô sau e tận 15p mà ngta có trước e đấy". Xong chị đó mới im ko cãi nữa. Tiếp nữa, mình tá hoả ủa nãy rõ ràng e order 1 phần bún thập cẩm 65k mà sao c bấm bill là 115k, xong chị đó mới hét lên:" Trâmmmmmmm!" (Là tên chị order bàn mình) chắc gọi xuống để xác nhận lại, 3 lần 7 lượt gọi thấy dạ mà ko thèm xuống nên thôi mình móc tiền trả luôn,bực mình! Đâu ra cái kiểu lừa dối ép khách hàng như vậy? Về món ăn: -Mắm tôm pha nhiều dầu quá loãng hết, vị nhạt nhẽo (mình ăn rất nhạt mà còn thấy nó nhạt ko chịu được). - Đậu hũ thơm nhưng xắt ra chiên như vậy làm cho đậu bị khô. Chả cốm cắt ko thể nào mỏng hơn :)) - Bún giả cầy thực chất là bún măng tươi với giò, thịt giò ko thui lên, nc lèo ko có mẻ và chút mắm tôm thì gọi là bún giả cầy làm cái gì? May quá nem chua rán ko bưng lên chứ nếu ko chắc còn dở hơn nữa. Không gian bếp nhỏ, cũ, nhân viên nam bốc dưa leo bằng tay ko. Đang bực vì mất tiền ngu mất thêm 5k gửi xe, chán nản! Thôi không có lần sau đâu, bye luôn! ...Xem thêm

