-
3.4Bún bò ngon nhưng nhân cách không ổnNhà mình cũng đã ăn bún bò cô Lành được 1 thời gian. Một hôm anh rể mình tới ăn thì lỡ mang dép vô nhà (nhiều lúc đông khách vô nhà quá cũng ko nhắc phải bỏ dép ra), cô ấy đuổi ra nói mang vô dơ nhà. Đồng ý và a rể mình ra để dép ở ngoài. Ăn được chút thì có vài anh công an mặc đồng phục đến và vào nhà ngồi ăn, các anh ấy mang giày vô ngồi và cô ấy không nói gì. Tới anh rể mình hỏi thì cô bảo là “giày thì khác”... Và từ đó cả nhà mình không còn ăn ở đây nữa, bún bò có ngon thật nhưng cách phân biệt đối xử khách kiểu đó thì mình không ủng hộ được. ...Xem thêm

