-
7.6Gió lồng lộng. :)))Đến quán trong một lần tìm chỗ nhậu. Quán thoáng mát tới mức gió cứ gọi là lồng lộng vì ngay bờ sông mà, dân tình buổi tối nhậu nhẹt, cafe DJ ở khu này cũng đông nữa nên nhộn nhịp lắm luôn. :) Quán cũng khá dễ kiếm, đi từ phan đăng lưu quẹo vào phan xích long, chạy đến trường quốc tế gì đỏ lét ý, quẹo vô, chạy thẳng ra đường 11 ra tới bờ sông, quẹo trái đi thêm tầm 100m nữa là thấy quán hà. Quán không có mấy em chân dài pg bia đâu (không biết là do không có hay hôm đó mình không có may mắn gặp) chỉ có mấy anh với mấy chị đứng đứng tuổi phục vụ, giữ xe thôi. Menu quán nhìn vào cũng khá đa dạng, đông sang tây, bắc xuống nam, thứ gì cũng có. Tụi mình gọi 2 lẩu thái, 2 dĩa hến xúc bánh tráng, 2 rau luộc kho quẹt, 2 thố nghêu với 2 cơm cháy tỏi. Nước là 4 lon pepsi và 7 chai bia sài gòn special. Tính ra là tầm hơn 700k, giá này mà nhậu nhẹt thì cũng tạm chấp nhận được thôi chứ không phải là một mức giá rẻ. Món ăn của quán bình thường, theo cá nhân mình là thế. Cơm ăn tạm được, hến xúc bánh tráng ăn dở lắm ý, cay lè mà không có cảm giác chi hết. Món lẩu thì nhiều bột ngọt quá, đâm ra vị ngọt nó hơn gắt và giả, rau món lẩu thì cho loe hoe vài cọng hà. Hjx. Tôm được 4 con, thịt được 5 miếng, nghêu được 5 con. :(( nhìn nó cứ loe hoe sao ý. Không biết có quay lại quán không nữa, hên xui, nếu có người rủ thì đi. ...Xem thêm