Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Bonchon Chicken Vietnam - Lý Tự Trọng

-
- Sinh viên, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng

- Chi nhánh

8.4
Vị trí
8.0
Không gian
8.0
Chất lượng
7.9
Phục vụ
7.3
Giá cả
7.9
42
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
25.000đ - 250.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Kuran Trang
    Kuran Trang
    đã bình luận bằng iPhone 05/05/2020 21:57:29,
    7.0
    Khá được 👌🏻
    Nghe danh đã lâu mà hôm nay mới ghé, Ngày thường nhưng quán đông khách, có 2 lầu, không gian trái ngược với các quán gà rán thông thường, thanh lịch và cổ điển hơn. 20:00 mình tới và đợi khoảng 20' thì có bàn. Sau khi order 1 phần gà tổng hợp size S, khoai tây lắc, miến xào, salad cá, đậu nành nhật, 1 pepsi tươi và 1 peachy thì sau 15' phục vụ lên nước, gà và khoai tây chiên, sau đó 5' lên tiếp món miến, 5' sau lên salad cá và đậu nành nhật. Trước khi đánh giá về món ăn thì mình thấy quản lý cần xem lại quy trình lên món khi món khai vị lại lên sau cùng. Điều đó là không phù hợp với giá thành và không gian của quán. Còn về đồ ăn thì mình xin chia sẻ cảm nhận là: + Gà rán tổng hợp size S thật ra là 1 phần tỏi đùi và 1 cánh (chia làm 2 miếng) mình ăn sốt orginal sốt cay nhẹ, đậm đà, hơi ngọt (gà rán Kiểu hàn thường thế). Lớp bột mỏng giòn rụm, gà không bị khô, ngon về chất lượng. Đồ ăn kèm là rau củ muối mình không thấy ngon. + Salad cá: 4 miếng cá basa tẩm bột cùng rau xà lách, cà rốt bào, bắp cải trắng, tím, cà chua bi, hành lá, nước sốt chua ngọt. Cá ngon, nhưng không nên ăn nguội, phần salad còn lại mình thấy dở, sốt đậm nhưng chỉ có vị ngọt hơi chua, rất tẻ nhạt, quá nhiều cà rốt, ăn rất kì cục :D + Khoai tây lắc: khoai tây thái sợi, tẩm bột chiên lắc cùng gia vị và lá mùi sấy, giòn, không ngấm dầu. Ngon! + Miến xào bò: cảm quan thì món này hơi ít 1 tý nha, có thịt bò, ớt ngọt, hành, vừng,... nghe review rằng món này không hề cay nên mình gọi cay nhưng mà hơi cay dù mình ăn được cay bởi vì vì cay của món này là dầu ớt, không phải ớt bột hay ớt quả nên sẽ từ từ mới thấy cay, và cay lâu dã man. Nên bạn nào ăn cay kém thì nên giảm độ cay hoặc không cay. + Đậu nành Nhật luộc: món này tệ dã man. Đậu bị úng nước, nhũn, nói chung là vô cùng chán. + Peachy: đồ uống vị chủ yếu từ siro đào và phúc bồn tử với nền trà đen, giá 65k nhưng không fresh 1 chút nào, mình vote uống short drink còn hơn. + Pepsi: quán chỉ bán pepsi, không bán coca, vốn không thích pepsi, nay thử pepsi tươi thì khá chán, nó kiểu light chứ không phải orginal, ngọt kiểu nhạt nhạt, nợ nợ của đường hoá học. Nếu có quay lại, chắc mình sẽ thử nốt Tokbokki, tôm viên và gà phô mai. Mình chưa từng ăn ở quán gà hàn quốc như Gà Xéo, Cocodak, Chivago, Don Chicken, Papa's Chicken nên không so sánh được với các quán này. Chỉ từng ăn gà kiểu này ở Otoke nên cảm thấy gà ngon hơn nhưng chắc mình không thích ăn gà kiểu hàn quốc bằng texas (sốt quá ngọt, gà thì ngon) nếu ăn lại chắc không sốt tẩm thì mình thích hơn, Hôm nay thử Bonchon vì mình thích các món hàn còn bạn mình thích ăn gà rán. Hi vọng lần tới có thể thấy thích Bonchon nhiều hơn, vôquán rồi mới đọc review, nhiều bạn chê quán không được ngon lắm, cũng khá rén và muốn đi ra nhưng trải nhiệm cũng không tệ lắm. Chỉ là không hợp với khẩu vị cá nhân thôi. Trừ món đậu nành Edamame ra, dở quá! ...Xem thêm
42 bình luận đã chia sẻ
14 Tuyệt vời
18 Khá tốt
8 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
8.4
Giá cả
7.3
Chất lượng
8.0
Phục vụ
7.9
Không gian
8.0
7.9 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập