-
2.0Bờ Sông Xanh CafeQuán cung cách phục vụ của nhân viên tạm ổn,sau này thay 1 bé trai khá hiền tính,lễ phép.giá nước hiện tại 20 ngàn cho tất cả thì phải,cái gì cũng 20 ngàn cả ,mì bò thì 45 ngàn/1 dĩa (toàn rau),trà đá 5k/1 ca (thực tế là chỉ có nửa ca).Có 1 ông khoảng tầm 40 tuổi,để tóc dài ( có vẻ là chủ quán,thấy lúc nào cũng đeo túi bên hông)- hôm đó mình gom rác để vào bịch,đang dọn đồ thì ổng cầm bịch rác ném 1 phát xuống sông,mình quay sang thì ổng nhìn mình như lỗi của mình vậy,mình là dân câu cá,rất ghét hai thể loại : 1/Dân chích điện dạo đi ghe 2/Dân kém ý thức,không biết bảo vệ môi trường. Về không gian,khá được,có võng dành cho ai muốn nghỉ (mình chỉ ngồi câu khu vực ngoài). Mình chủ yếu câu cá,chứ không phải đến quán vì thích bất kỳ dịch vụ nào ở đây,có thể sẽ suy nghĩ để chuyển sang quán bờ sông bên cạnh.Bực nhất là vụ vất rác (vỏ dừa,ống hút,bịch nilong,đồ ăn thừa) liên tục không ngừng của quán.Thái độ thể hiện vô học và cách ứng xử kém văn hóa,làm mình và bạn bè không mấy cảm tình. ...Xem thêm

