Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Bố Già Ice Cream

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng
7.5
Không gian
7.3
Chất lượng
7.3
Vị trí
6.6
Phục vụ
6.4
Giá cả
7.0
76
Bình luận
Đang mở cửa  09:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 160.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Quan Hang
    Quan Hang
    đã bình luận bằng MobileWeb 04/02/2023 22:18:00,
    3.2
    Quán Kem Tuổi Thơ Nhưng Lớn Rồi Xin Phép Không Ghé Lại
    Quán kem này có nhiều kỉ niệm với gia đình mình khi mình còn nhỏ vì nhà ở gần đây. Khi lớn rồi thì nhà cũng chuyển đi chỗ khác và mình đi học đi làm xa không có dịp ghé. Lần gần nhất mình ghé khi tuổi đời cũng đã có là ngay sau dịp quán mới mở lại, còn khá vắng và phục vụ với 3 ly kem cũng okay. Hôm qua mình rủ bạn ghé quán và quán đông như hồi trước dịch. Bạn phục vụ mở cửa và hỏi mình đi mấy người, mình nói 2. Và bạn đáp trả bằng: “Lên lầu.” mà không có đệm trước sau, chỉ thế. Mình tự chống trả là quán đông nên bạn cũng mệt và kiệm lời. Lên lầu thì bố trí quán vẫn sát rịch như hồi xưa, bọn mình được nhét vào dãy sofa trong cùng và đường vào thì nhỏ xíu. Sofa thuộm xuống và có vẻ cũng không được vệ sinh gì. Ngồi 1 lúc thì mấy bạn có đem trà đá ra và thực đơn. Khi mình đã chốt món thì vẫy mãi mới được 1 bạn phục vụ để ý, mà tiếp cận bàn bọn mình cũng trợn mắt lên xuống tới đứng và không nói gì. Bên mình kêu: “cho mình order nha.” bạn cũng gật đầu và cũng không thấy ghi chép gì. Lúc lên món thì 1 bạn khác đặt đồ ăn đi mất mà mình cũng phải gọi lớn tiếng mới quay lại, mình gọi Bít Tết Khoai Tây Chiên nhưng cho mình Bít tết Khoai Tây Nghiền. Và mình được đáp trả là bạn nhân viên mới ghi sai, nên ăn đỡ. Mình cũng okay với phần ăn. Bít Tết mình thì được ép không thể nào mỏng hơn, thịt mềm, phần sốt bò thì ngon nhưng dầu tràn muốn hết dĩa, khoai tây nghiền thì được đè bẹp xuống và còn cho thêm phô mai nên vừa ngấy vừa cứng. Bọn mình cũng túm bụng kêu thêm phần khoai tây chiên ở ngoài vì không ăn được. Các bạn đem phần khoai tây chiên lên và không có sốt đi kèm, bọn mình cũng phải hỏi thì sau đó mới có. Sau đó bạn nhân viên vừa rồi lại xin lại thực đơn, mình nhờ chừa cái tráng miệng lại vì ăn sắp xong và chuẩn bị gọi. Quán đông nên làm lâu, muốn tranh thủ. Mà không khí xung quanh thì đông trẻ em từ các gia đình nên ồn xỉu ( cái này mình biết trước nên gắng gượng được). Bạn nhân viên trả lời là hồi gọi thêm thì bạn ấy lấy menu cho. Mình cũng okay và đang chuyền lại 2 menu nằm bàn trong đưa cho bạn, tới menu tráng miệng thì đưa xong bạn giựt phắc khỏi tay mình. Mình nghe bàn kế bên cũng gọi kem xong nhân viên cũng nhớ, xuống lầu quên, và hỏi lại - có vẻ là style của quán. Mong quán phục vụ tốt hơn chứ mình ăn xong không muốn ghé lại vì có vẻ tuổi thơ tốt đẹp ở đây chứ lớn rồi không muốn thăm lại nơi xưa tí nào. Bọn mình ăn cũng không thấy vui nên tính tiền đi về và không ở lại ăn tráng miệng. ...Xem thêm
76 bình luận đã chia sẻ
2 Tuyệt vời
54 Khá tốt
14 Trung bình
6 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.3
Giá cả
6.4
Chất lượng
7.3
Phục vụ
6.6
Không gian
7.5
7.0 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập