-
10Bích Liên - Ẩm Thực HuếMình ăn quán này từ những năm 1996 hồi con sinh viên mẹ chi ý bán đến giờ. Phải nói những món ở đây là những món cực kỳ ngon mà không thể ăn ở đâu được. Mình hay ăn cơm hến, đúng 1 món cơm hến.Ngày xưa mẹ chị ý, có khi mấy người nghèo chạy qua, hoặc mình sinh viên không có tiền***gọi vào ăn không lấy tiền. Ôi trời tuổi thơ của mình ở đây chứ đâu. Ngày xưa bán ở trong hẻm quán cafe Mộc, rồi sau đó chuyển sang hẻm đối diện. Sau mùa dịch COVID thì chị ý chuyển về Q12 rồi mình mất liên lạc. Còn 2 chỗ cũ quán từng thuê, chủ nhà cũng mở ra tiệm món huế mà ăn dở ẹt. Có lần mình đến vào lúc đi làm về, một buổi tối 9h lúc đóng cửa quán, chỉ ý bảo trong nồi tau còn gì mậy ăn nhé, và cuối cùng cho 1 tô.....to tổ bố ăn lòi mắt và cũng lấy tiền như vậy. Do quán gia đình làm bằng tay nên không được hoàn hảo, nhưng món huế ở đây là ngon nhất ở SG, kể cả những nơi mình từng lê la từ hàng quán đến nhà hàng huế.....Mình mới gọi chị ấy, chị ý bảo do bệnh tật quá nên đang nghỉ bán. Thật là buồn lắm thay. Hy vọng một ngày không xa lại được ăn món cơm hến của nhà. ...Xem thêm

