-
7.2Bia hơi đồ cổVì nhu cầu ăn uống hiện nay là khá cao tại Sài Gòn chính vì thế các Quán ăn mọc lên khá nhiều Tình cờ một bữa nọ 2 anh em do đi làm về khuya quá khoảng 23h thì thấy thèm bia có lẽ là cũng mấy ngày chưa làm ve nào đó mà nên 2 anh em chạy vòng vo tìm cũng không thấy và tính đi về thì vô tình trên đường về nhà thấy quán còn bán nên ghé đại rô làm vài ve cho mát ông anh ruột nhà mình đó mà, nhưng khi bước chân rô quán thì thấy trước mắt mình là một loạt những kệ chưng đồ cổ quá trời luôn,mình nghĩ chắc ông chủ quán này chắc già đời lắm rồi mới có siu tầm được thế ,nhưng khi mình hỏi thì ông chủ mới chỉ 40t (là người Bắc vô nam làm ăn) về nhiều món đồ cổ thì ông trả lời là do đam mê nên chơi cũng từ lúc nhỏ lận,mình có chọc là muốn mua cái đồng hồ cổ làm kỷ niệm thì được trả lời là đồ siu tầm để chơi là vì ham mê thì không bao giờ bán dù trả nhiêu tiền , ngồi uống bia mà nghĩ sao lại có người đam mê và sưu tầm nhiều đồ đến thế khi uống và ngắm đồ cổ thì khi nhìn đồng hồ đả 01h30 rôi nên tốc hành về nhà để sáng còn làm. ...Xem thêm