Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bệnh Viện Chợ Rẫy

Bệnh Viện Chợ Rẫy

- Sinh viên, Gia đình
6.5
Vị trí
6.0
Giá cả
5.7
Chất lượng
4.8
Phục vụ
4.2
Không gian
5.4
6
Bình luận
Đang mở cửa  07:00 - 17:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
300.000đ - 5.000.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Tra Tran
    Tra Tran
    đã bình luận bằng Web 01/01/2017 09:12:59,
    3.4
    Bệnh Viện Chợ Rẫy
    22.-23.12.2016 Đêm 22 bọn Đức email gọi điện tới tấp sang bảo ra Bệnh viện dịch có 1 ca cấp cứu, xem ong già Đức kia thế nào rồi báo cáo về cho chúng nó. 22:00 đêm nhà mình đã đóng cửa, phải xuống năn nỉ chủ nhà mở cho ra, may mà người ta cũng thông cảm. 23:00 có mặt ở bệnh viện Chợ Rẫy. Khoa cấp cứu nhìn kinh khủng lắm, la liệt mỗi bệnh nhân một giường, mỗi người 1 bệnh, toàn ca nặng, gào thét om sòm. Có cảm tưởng cái phòng lớn đó cả trăm bệnh nhân, không còn chỗ mà chen, chỉ sợ bị lây nhiễm. Ông già người Đức được nằm trong "phòng VIP", tức là phòng chỉ có 2 bệnh nhân, nhưng k0 có cửa đóng lại, mà cứ toang hoác thông ra cái phòng to đầy mầm bệnh kia. Ghê quá! Cả đêm túc trực không được ngủ nghỉ, cứ định chợp mắt là lại có bác sĩ hay y tá gọi bảo đẩy xe ông rđi khám chụp gì đó, rồi đi đóng tiền. Mình chẳng phải người nhà bệnh nhân, hay quen biết gì ông này, nhưng thấy mình là người duy nhất đến tìm ổng nên cứ đè ra bắt vạ thôi. Đề xuất tạm ứng 2tr - may trong túi có 1tr đem ra đóng tạm để ổng nhập viện. Tầm 4-5h sáng được chuyển vào khoa Nội. Giờ đã mệt rồi, ai nói gì cũng chẳng phản ứng nổi nữa. Bác sĩ trực ca còn bảo phải trực 24/24, rồi điện thoại luôn bắt máy, rồi đập vào mặt tờ tạm ứng 5tr nữa. Qúa đáng lắm rồi nha, tôi có phải người nhà bệnh nhân đâu mà bắt vạ tôi vậy? cũng chẳng phải nhiệm vụ của tôi đâu nha. Đi làm osin không công cho cái bệnh viện này hả? May mà có wifi email sang Đức cả đêm gọi cứu trợ. Bọn nó đang giờ làm việc thì email lại bảo sẽ nói đối tác nó lo, đối tác nó ở VN thì nửa đêm không làm việc, chỉ có mình chịu trận. 6:00 sáng không chịu nổi đi về, ông già cũng ngủ rồi. Chưa về đến nhà, 6:30 ông bác sĩ kia gọi điện quát ầm ầm, tôi nói cô phải ở đây 24/24 cơ mà blah blah thưa anh, tôi thức đủ 24 tiếng rồi, tôi mệt tôi muốn ngủ, với lại việc của tôi không phải là canh ổng 24/24, bệnh nhân đã vào bệnh viện thì là trách nhiệm của bác sĩ + y tá+ nhân viên bệnh viện, không phải việc của phiên dịch. Kể cả việc đẩy xe đưa ổng đi khám cả đêm qua + khuân vác hành lý của ổng cũng không phải việc của mình. Hình như không ai hiểu tiếng Việt hoặc không chịu hiểu tiếng Việt. Mấy người ở đây chắc quen quát tháo bệnh nhân + các thể loại người đến thăm viếng. 11:00 sáng 23.12. quay lại bệnh viện trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Đi mua cho ổng đồ ăn sáng và ít trái cây, nước quả. Bên đối tác của bọn Đức cử người sang đóng viện phí và trả lại tiền tạm ứng cho mình. Bác sĩ trưởng khoa còn gọi mình vào hỏi sao k0 chuyển ông ấy vào khu dịch vụ cho người nước ngoài ở bệnh viện. Chị nói tôi mới biết có khu đó, chứ tôi có nằm trong gầm giường bệnh viện đâu mà biết ở đây có những gì. Còn bảo phải túc trực 24/24. Lúc này thì điên lắm rồi, nên nói 1 lần cho gọn: không phải việc của tôi. Tôi k0 phải người nhà bệnh nhân, cũng chẳng quen biết gì bệnh nhân, cũng chẳng phải nhiệm vụ của tôi nữa. Tôi chỉ có nhiệm vụ đến thăm hỏi và báo cáo lại bên kia, thậm chí không đến được thì gọi điện là xong. Phiên dịch làm việc có giờ chứ không phải 24/24 đâu. Cần gì phiên dịch chị gọi điện, đưa máy ổng nói chuyện với tôi. Chị này bảo: ai trả tiền điện thoại cho chị? Ôi ... cả đêm qua và ngày hôm nay tôi bị hành hạ trong bệnh viện này, ai trả tiền công cho tôi? bao nhiêu tiền điện thoại, taxi, và các thứ phụ phí khác, sức khỏe + thời gian của tôi ... tính ra cũng đến gần chục triệu, ai trả lại cho tôi? Vậy mà chị định tính với tôi vài nghìn tiền điện thoại à? Còn điên hơn nữa là bọn người nhà bệnh nhân cùng phòng với ông già. Lúc mình định đi về, 1 bà cô và 1 em trẻ trẻ (tự xưng là nhân viên của bệnh viện) thăm bệnh trong đó hạch sách: "chị đã báo với người nhà bệnh nhân chưa?", "Chị có cung cấp hết thông tin chị biết về ông này và công ty bảo hiểm bên Đức cho bệnh viện chưa?", "Theo tôi được biết, bệnh viện Chợ Rẫy là 1 trong những bệnh viện có hợp tác với công an, họ sẽ hỗ trợ tìm người nhà ổng", "Cả phòng này không hài lòng với cháu, cháu để ông ấy nằm cả đêm ở đây như con lợn, người ta là người chứ có phải gì đâu...", "Cháu không có đạo đức, không có lương tâm" blah blah Ôi các thánh từ thiện! Có cần tôi đập vào mặt cho cái hợp đồng xem nghĩa vụ của tôi là gì không. Các người đừng tự tưởng tượng ra những nhiệm vụ không phải của tôi rồi gán cho tôi làm, chỉ vì tôi là người duy nhất đến tìm ổng nha! VĂN HÓA ĂN VẠ của người Việt Nam. Mà động não nghĩ giùm tôi cái nha: con ổng có mất tích đâu mà phải nhờ công an tìm? chúng nó vẫn gọi điện thoại cho ổng đó, k0 thấy ổng cầm điện thoại hả? mà kể cả có mất tích - nghĩ cảnh sát Đức vô dụng lắm sao mà phải nhờ công an VN tìm hộ người của nó bên nước nó vậy? Lại còn không hài lòng nữa chứ! Tôi không có nhu cầu làm hài lòng cả thiên hạ, nhất là những người chả liên quan đến mình mà thích phán xét như đúng rồi. Mà chả hiểu cái khái niệm "cháu bỏ ổng nằm 1 mình ở đây cả đêm" ở đâu ra nữa, vì từ 23:00 đêm hôm trước đến 6:00 sáng hôm sau mình đẩy xe ổng đi khám chụp khắp không được nghỉ ngơi. Ổng là người - tôi không phải là người sao? tôi kiệt sức tôi không được nghỉ ngơi hả? Có phải việc của tôi đâu mà tôi phải chăm ổng, túc trực, đóng tiền, mua đồ ăn... các người làm cho ổng được mấy phần của tôi mà phán xét như đúng rồi? Bọn công ty bên Đức thì cứ nhai đi nhai lại "bọn tao không yêu cầu mày trông ổng cả đêm, mày chỉ đến thăm hỏi và báo cáo lại với bọn tao thôi, bận quá thì không đến chỉ gọi điện cũng được" - còn bọn VN éo biết gì về nhiệm vụ của người ta mà cứ tỏ ra nguy hiểm phán "nhiệm vụ của em là..." . Các người trả công cho tôi đi, nguyên ngày thứ 6 công việc của tôi không làm được gì, và ốm luôn 2 tuần sau đó. Người ta vào bệnh viện để chữa bệnh, còn mình từ người khỏe mạnh vào bệnh viện xong thành người ốm. ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
1 Trung bình
3 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.5
Giá cả
6.0
Chất lượng
5.7
Phục vụ
4.8
Không gian
4.2
5.4 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập