-
6.8Sốt ở đây ngon, súp cũng ngon, giá cả phù hợp, nhưng bò thì khi ngon khi dở, đừng gọi những món khác ngoài bò vì không thật sự ngon, cá hơi tanh :))Mình đến đây, bạn mình và mình gọi ba món: 1. Cá sốt phomai (Cá gì thì quên rồi): Nói chung không ngon, không tươi, bở, và nguội. 2. Súp rau củ: Ngon, đậm đà, rau củ cắt nhỏ và đều, hầm nhừ thêm tí nữa như kiểu súp rau củ bên Czech of Republic thì tuyệt. 3. Bò sốt phô mai: Mình ăn hết các loại sốt rồi, thì thấy sốt phô mai ngon nhất (Có thể do mình ưa ăn đồ béo" ). Bò thì vô chừng, có khi cắt đúng thớ, mềm, dễ ăn, có khi cắt sai thớ là ngồi nhai quẹo răng luôn. Khoai tây chiên ăn kèm Ok, bỏ tí muối nữa cho đậm vị thì tuyệt hơn. Sốt ăn kèm trong cái chén nhỏ rất ngon, mình thấy ngon nhất trong những quán tương tự thế này mình từng ăn. Bánh mì đi kèm luôn nóng và chưa bao giờ bị giảm chất lượng :'3 Phục vụ và chờ đợi thì cứ gọi là hát bài ca Hoang Mang, nhưng mình thấy so với giá và đồ ăn thế này thì hoàn toàn Ok. Giá rất mềm nên cũng không thể đòi hỏi gì hơn từ nhà hàng, một phần vì khách quá đông nên nhà hàng bị quá tải dù đã mở thêm chỗ so với năm ngoái. ...Xem thêm

