Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bảo Tàng Mĩ Thuật TP. HCM - Phó Đức Chính

Bảo Tàng Mĩ Thuật TP. HCM - Phó Đức Chính

- Sinh viên, Khách du lịch
7.7
Vị trí
7.4
Không gian
6.9
Chất lượng
6.8
Giá cả
6.6
Phục vụ
7.1
11
Bình luận
Chưa mở cửa  08:00 - 17:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
3.000đ - 10.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 2.6
    Bảo Tàng Mĩ Thuật TP.***-***
    Rất không hài lòng, đặt tô có giò mà giao không có, 92.000đ/tô! ...Xem thêm
  • Ton Ton
    Ton Ton
    đã bình luận bằng Web 15/10/2020 21:38:06,
    7.4
    Lạc vào thế giới showbiz - Bảo tàng Mỹ Thuật 2020
    Bảo tàng có nhiều thứ cho mọi người khám phá như tranh , ảnh, đồ gốm, sứ Kinh nghiệm khi đến đây là mọi người chuẩn bị pin đện thoại đầy đủ nhe vì ở đây có rất nhiều chỗ chụp hình đẹp lắm. Mọi người nhớ đi hết cả 3 tòa nhà, vì mỗi tòa sẽ trưng bày các tác phẩm khác nhau cũng như ở mỗi tòa sẽ có các góc chụp hình đẹp riêng. Có 3 tòa nhà chính: - Tòa nhà 1: Trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hiện đại, có 1 tác phẩm nổi tiếng đó là "Vườn Xuân Trung Nam Bắc" - đây là bảo vật quốc gia - Tòa nhà 2: Trưng bày các bộ sưu tập tranh, ảnh của bảo tàng - Tòa nhà 3: Trưng bày các tác phẩm được làm từ đá, gốm, gỗ, đồng. Giá vé: 30.000VND/1 người Giờ mở cửa: 8h - 17h Gửi xe: ngay tại bảo tàng ...Xem thêm
  • Ngoc Nguyen
    Ngoc Nguyen
    đã bình luận bằng iPhone 27/01/2019 12:26:19,
    8.4
    Bảo Tàng Mĩ Thuật TP. HCM - Phó Đức Chính
    👉🏼 Bảo tàng nằm ở địa chỉ dễ tìm lắm. Gửi xe bên trong bảo tàng. Gửi xe 3k trả tiền sau. Giá vé là 30k/người lớn, có thẻ HSSV sẽ dc giảm còn 15k. Chị nhân viên bán vé nhiệt tình, giải thích rõ ràng cặn kẽ. Mua vé rồi cũng không thấy có ai soát vé cả... 👉🏼 Bảo tàng có 3 toà nhà để tham quan và thưởng thức tranh. Toà nhà màu vàng thường là toà mọi người hay ghé nhất. 2 toà còn lại nằm bên trái toà màu vàng 👈🏼 👉🏼 Mình tham quan toà nhà màu vàng là chủ yếu. Có nhiều lối đi và góc cửa sổ chụp hình đẹp lắm. ...Xem thêm
  • Âu Ngân
    Âu Ngân
    đã bình luận bằng Web 15/05/2018 11:06:27,
    6.2
    Những ai biết thưởng lãm tranh thì mới nên đi
    Tụi mình chỉ thích vẽ tranh một xíu, cuối tuần rủ nhau vừa đi chụp hình vừa xem tranh. Vé vào cổng 30k/người (tháng 5/2018). Xem tranh thì không có cảm xúc gì (vì ko phải chuyên môn). Chụp hình bằng máy chuyên nghiệp thì phụ thu 300k. Quá mắc nên tụi mình chụp bằng điện thoại, hình lên ko có gì đẹp cả. Mọi thứ đều cũ kỹ và đơn điệu. Cũng là một kỷ niệm nhưng sẽ không quay lại nữa. ...Xem thêm
  • Bòn Bon Sicula
    Bòn Bon Sicula
    đã bình luận bằng Web 09/04/2018 08:01:16,
    8.8
    Kiến Trúc Độc Đáo
    Giá vé tham quan 30.000/người (update tháng 4/2018) Nơi đây là nhà của Chú Hỏa, một doanh nhân đã là chủ của nhiều công trình nổi tiếng khác như Khách sạn Majestic, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm cấp cứu Sài Gòn, chùa Phụng Sơn,... Bảo tàng là một khu nhà rộng lớn, mở và sơn phết lại vài tòa cho tham quan. Thiết kế theo lối kiến trúc Á Đông (Trung Quốc) và châu Âu (Pháp). Trong bảo tàng tranh được phân theo niên đại, có các phòng tranh các tác giả trong nước, nước ngoài, các trường mỹ thuật,.... Cầu thang và cửa sổ rất đẹp, ánh nắng huyền ảo, chụp ngược sáng bao phê..1 mét vuông 1001 kiểu sống ảo các bạn ạ ...Xem thêm
  • Hồng
    Hồng
    đã bình luận bằng Web 08/11/2017 22:16:58,
    7.6
    Bảo Tàng Mĩ Thuật TP. HCM - Phó Đức Chính
    Đến vào một ngày nắng rực, mua vé và được cho con dấu rồi vào tham quan, cũng đã hơn 4 5 năm rồi mình mới quay lại đây, vẫn không có sự thay đổi về kiến trúc, tranh thì đã được thay mới, một vài chỗ thì đang trùng tu lại, mấy chị nhân viên khá dễ thương và tận tình, có bán nước nữa nhé, cứ liên hệ ở quầy nếu muốn. Đa số là khách du lịch nước ngoài nhiều, lâu lâu không đi ăn uống vi vu thì có thể ghé những chỗ này để đổi gió, mà do mình thích những gì dính dáng đến nghệ thuật nên càng muốn ghé đây hoài hoài ^^ ...Xem thêm
  • 9.2
    Gió Lào
    Nay có dịp con bạn rủ đi xem buổi triển lãm tranh của nhóm Gió Lào. Đúng nghĩa chuyển trời mưa mà đi xem nghệ thuật, lại đúng giây phút buổi triển lãm đang trong giai đoạn dọn cất, vội vàng có, mà cũng cô độc có... Bảo tàng vắng. Nghệ thuật cũng vắng kẻ xem chừng... Bất giác thấy buồn. Những bức tranh Sold out giá cũng tầm 600$ - 2000$ Vẫn thấy nghệ thuật nước nhà đạt đến mức này mà giá sao mềm mại quá. Đúng nghĩa ngồi thẫn thờ trước bức tranh Ám ảnh, mê luyến nó, cũng cảm thấy chạm vào được sâu trong nó... Rồi đi một vòng quanh bảo tàng ngang dọc cơn mưa Người thưởng thức tranh từ cận đại tới hiện đại đều vắng bóng... Có những bức màu sắc trọn vẹn như lấp lánh giữa ánh đèn, nổi bật với căn phòng cổ kính mà buồn tẻ... Tòa nhà to và rộng, cũng cô độc lạ thường. Lẻ tẻ vài bóng khách vãng lai nước ngoài với giá vé 5k để tha hồ làm tổ và đi đến nhuyễn chân cùng đồng hành qua từng thời kì... Bèo đến nhói lòng... Thi thoảng tự hỏi, bảo tàng đã sống bằng gì? ...Xem thêm
  • trâm đoàn
    trâm đoàn
    đã bình luận bằng Web 26/03/2017 10:01:02,
    4.4
    Bảo Tàng Mĩ Thuật TP. HCM - Phó Đức Chính
    Vé vào cổng là 5k/ người. MÌnh gửi xe ở ngoài 5k nữa. HÌnh như phía trong có chỗ để xe mà không biết có thu phí hem. Chị bán vé dễ thương quá đỗi. Các tòa nhà có kiến trúc đẹp, lai lai giữa á đông và châu âu. Chỗ này chụp hình ngoại cảnh chắc cũng là một gợi ý hay. khu tham quan chia làm 3 gian nhà chính. Mà mình chỉ đi có 2 gian thôi ( do mình đi trễ, gần giờ đóng cửa ). 1 gian là mỹ thuật cổ cận đại - trưng bày mấy đồ cỗ ngày xưa, nhỏ nhỏ xinh xinh. 1 gian trưng bày hội họa - có những bức ảnh đẹp xuất sắc, và cũng có những bức ảnh khó lòng mà hiểu được nếu bạn hem có kiến thức về mỹ thuật, nhưng yên tâm nhé, dưới mỗi bức ảnh có tên thế nên mình cũng đoán được đại khái người ta muốn truyền đạt cái gì. còn gian kia như đã nói mình hem có đi. Nói chung ai yêu nghệ thuật thì vô đây được mở mang kha khá. ...Xem thêm
  • Diện Fino
    Diện Fino
    đã bình luận bằng Web 17/03/2016 21:16:12,
    8.0
    Yên tĩnh
    Đến đây hôm 6 tháng 3, 9 giờ sáng bảo tàng mới mở cửa cho khách vào tham quan. mua vé ở cổng, 5k 1 vé thôi, cũng không kiểm soát chặt nên có thể dễ dàng đi lậu vào mà k cần mua vé. ngày cuối tuần nhưng nơi này khá ít khách tham quan. tranh thì không có gì đặc sắc nhiều. rộng. chụp hình thoải mái, không nên chạm vào tranh, sẽ có bảo vệ nhắc nhở do có camera giám sát. khá bụi. đi cho biết. không chắc là sẽ quay lại ...Xem thêm
  • 7.4
    Bảo tàng Mỹ thuật, đẹp và nhiều ý nghĩa
    Một ngày đẹp trời, suy nghĩ nên tham quan gì đây, quýêt định chọn bảo tàng Mỹ thuật làm điểm đến kế tiếp. Vé vào cổng là 5k thì phải, khi vào phải gửi gỉo. Đây là bảo tàng làm mình mỏi chân nhất, đi hòai không thấy hết. Đầu tiên là tầng 1 trưng bày các tác phẩm hội họa của các họa sĩ qua các thời kỳ, nhiều thể lọai sơn mài, sơn dầu, bột, điêu khắc, lụa,...phong phú. Có tác phẩm thuộc thể lọai trừu tượng dòm mãi mới hiểu chút xíu hoặc chả hiểu gì sất. Tầng 2 là nơi của những tác phẩm trước 75, chủ yếu thời kháng chiến, có tác phẩm được vẽ vội trên giấy tập bằng bút bi mà vẫn rất đẹp. Rồi tầng trên cùng là các tác phẩm qua các thời kì đồ đồng đồ đá đến gốm sứ, gỗ rất phong phú. Ngòai tòa nhà chính còn có tòa phụ trưng bày mấy bức tranh bán của họa sĩ Việt Nam (bức mắc nhất mấy nghìn đô). Mình lại được dịp mở mang tầm mắt với những bức tranh từ đường nét, màu sắc, đến bố cục quá tuyệt vời. 1 ngày đẹp ở Bảo tàng Mỹ Thuật của 1 kẻ ngọai đạo, không chuyên về Mỹ Thuật. P.s: không khí tham quan nóng muốn chết vì dù có quạt nhưng không hề được bật T.T ...Xem thêm
11 bình luận đã chia sẻ
1 Tuyệt vời
7 Khá tốt
1 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.7
Giá cả
6.8
Chất lượng
6.9
Phục vụ
6.6
Không gian
7.4
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập