Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

Bánh Xèo 335

-
- Sinh viên, Gia đình, Giới văn phòng
6.1
Chất lượng
5.9
Vị trí
5.5
Giá cả
5.2
Phục vụ
5.1
Không gian
5.6
29
Bình luận
Chưa mở cửa  15:00 - 22:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 30.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Xuan Tran
    đã bình luận bằng MobileWeb
    1.0
    Thử gỏi cuốn ở đây dở
    Đi mua gỏi cuốn mang về tính 10k 1 cuốn nhân viên gian dối dù trên app chỉ 8k thôi, nước chấm quá ngọt và dở, gỏi cuốn rau hơn là bún và thịt, quá tệ… không quay lại nữa, và chưa có chỗ gỏi cuốn nào lấy chỉ tôm cả, rất mất vệ sinh ...Xem thêm
  • Trinh
    đã bình luận bằng iPhone
    3.0
    Lần đầu tiên đi ăn bánh xèo mà bị tính tiền rau
    Mình gọi 5 phần bánh xèo, 1 phần bánh khọt Ban đầu chủ quán mang ra 1 phần rau ăn kèm, lúc sau hết rau nên mình gọi thêm 2 phần, lúc tính tiền thấy chú ấy tính cả tiền rau 1 phần/10k (k bao nhiu) nhưng mình hơi bất ngờ ^^ ...Xem thêm
  • 8.0
    Bánh Xèo 335
    Thiệt sự là thèm bánh xèo với bánh khọt quá nên xách xe đi ăn chỗ này dù hơi xa nhà mình. Mình gọi 1 xèo tôm thịt, 1 bánh xèo thập cẩm và 1 dĩa bánh khọt, 2 người ăn no lặc lè luôn. Bánh xèo ở đây kiểu miền Nam nên khá bự, vỏ giòn, mỏng, nhiều tôm thịt và giá. Bánh xèo đặc biệt thì siêu xịn, có giá, nấm kim châm, tôm mực thịt, đậu xanh và trứng nữa, ăn béo béo. Bánh khọt ăn chung chén nước dừa, nước dừa hơi ngọt so với mình. Rau nhiều, coa vẻ sạch sẽ. Giá cả mình thấy cũng okay, ko rẻ ko mắc so với chất lượng. Gửi xe free. ...Xem thêm
  • Dao Tran
    đã bình luận bằng Web
    2.6
    Bánh Xèo 335
    Phục vụ rất Tệ! Đợi lâu không khó chịu nhưng không thể chấp nhận kiểu phục vụ đơn hàng không theo thứ tự!!! Bánh khọt chiên mỡ nổi, rất nóng mỡ! ...Xem thêm
  • 1.0
    Không quay lại nữa. 1 sao
    Hôm nay, 2 vợ chồng ghé ăn, quán không sạch sẽ. Thùng rác nằm giữa dãy bàn nên ruồi rất nhiều. Rau rửa không sạch, vợ ăn hơi mặn nên xin thêm nước mắm mặn, đợi lâu quá không thấy mang ra nên ăn luôn rồi về. Vừa ăn tý thì thấy con ruồi nằm trong vỏ bánh. Xong về luôn. Sẽ không bao giờ quay lại. ...Xem thêm
  • Vũ
    đã bình luận bằng Web
    7.8
    Bánh xèo ngon, phục vụ không đến nỗi mà sao điểm Foody thấp vậy ?
    Mình đã ăn ở đây nhiều lần, cả bánh xèo lẫn bánh khọt. Được người quen dẫn đi ăn rồi sau đó bạn Hà Nội vào mình cũng dẫn qua đây. Thường đi ăn mình gọi bánh xèo thập cẩm và 1 đĩa bánh khọt. Bánh xèo to, giòn, nhân thịt, mực, tôm, nấm kim chi và rau giá khá nhiều. Ăn 1 bánh là đủ, có khi no luôn. Còn bánh khọt chấm nước cốt dừa thì ngon tuyệt. Quán khá đông nên phục vụ có khi lơ khách nhưng mình thấy bình thường vì nếu đi qua Tân Định ăn thì cũng đông chẳng khác bên này. Chú giữ xe mình đi nhiều lần, đâu thấy thái độ "mất dạy" như mọi người nói đâu nhỉ ? Có nặng lời quá không? Hay đi ăn nên mình cũng hay tìm hiểu, nói chuyện. Trong quán, có hôm vắng khách, mình hỏi chuyện với bác chuyên lau dọn, bưng bê ở đây thấy chất phác, dễ gần cực. Bác gần 70 tuổi gì rồi nhưng chân tay lúc nào cũng thoăn thoắt, cả quán chỉ có mỗi bác làm lau dọn thôi. Mình hỏi chuyện thì bác sống một mình, con gái lấy chồng Đài Loan, vợ thì đi định cư nước ngoài nên già vẫn tự xoay xở nuôi thân. P/s: Không gian quán khá chật chội và hơi nhớp nháp vào mùa mưa do mở ngay con hẻm.Điểm trừ duy nhất. ...Xem thêm
  • Quang Diệu
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    Quán ăn mất dạy
    Tôi không hiểu tại sao một quán ăn thế này lại có chỗ dung thân ở đất Sài Gòn, hay do sở thích và ý thức của thực khách hiện nay quá dễ tính ? Chuyện từ đầu tháng 3 nhưng tới nay lướt web tìm chỗ bán bánh xèo ngon thì sực nhớ ra nên viết một ít dòng review về cái chỗ điên khùng này. Tối hôm đó vợ chồng chúng tôi ghé vào quán, sau khi gởi xe thì có một ông chú ra mời vô bàn, kế tiếp một bà nào đó xuất hiện hỏi dùng gì có vẻ niềm nở. Mọi chuyện chỉ là "có vẻ" thôi nhé vì từ đây cái vô tâm lẫn vô văn hóa mới bắt đầu. Khi tôi chưa nói dứt câu kêu món thì bà này đã quay mặt bỏ đi, lúc tôi gọi với theo là chưa gọi món xong và hỏi có nước uống gì thì miệng la lên đợi chút đợi chút còn chân vẫn chạy lon ton về phía bếp như bị động kinh không thể làm chủ được hành động bản thân. Tội muốn cho cái quán này thêm một cơ hội nên tiếp tục gọi ông chú lúc nãy để kêu món dở dang. Thế quái nào ông ta la làng lên như bị chọc tiết :"Đợi chút, đã nói đợi chút đi lấy rau mà nói gì nữa !". Tôi hét lên "Quán xá làm ăn lạ đời quá, có ngon hay không cũng chỉ là miếng ăn không có chỗ này có khác đừng tự cho mình quan trọng, dẹp tiệm đi là vừa" nhưng có lẽ trước giờ họ có nhiều khách nên tai không màng để ý. Đồng tiền làm ra khó lắm nên tôi chẳng bao giờ muốn phí một xu cho cái chỗ này nên đứng lên bỏ đi là quyết định đúng đắn. Món ăn có vẻ được mắt chưa chắc khâu vệ sinh đã hợp nhãn chứ đừng nói tới thái độ phục vụ là yếu tố quan trọng không kém khi ra làm ăn buôn bán. Bỏ tiền vô quán này không khác gì ủng hộ cách làm ăn nghiệp dư và mất dạy. ...Xem thêm
  • 3.4
    Quá Tệ.
    Bánh làm chậm quá chậm ,người giữ xe chửi khách như bị tâm thần. Bánh xèo thua xa về chất lượng và giá cả,so với Ngọc Sơn(Ngô Quyền), Cầu Ván(Lũy Bán Bích) ...Xem thêm
  • Kathy Kathy
    đã bình luận bằng Web
    1.0
    NÊN DẸP LUÔN QUÁN. CHỈ MUỐN ĐUỔI KHÁCH ĐI. THÁI ĐỘ TỆ HẠI KHÔNG ĐÁNG MỘT XU.
    Thấy được quảng cáo nên mình có mời mẹ đến ăn thử. Mẹ và mình cùng đi tới nơi. Do sợ trời mưa và nhà xa nên mẹ con mình đến hơi sớm. Mình và mẹ cùng ngồi chờ. Hơn 14h30 các nhân viên của quán mới bắt đầu mở cửa. Và THÁI ĐỘ VÔ CÙNG MẤT DẠY, KHÔNG MUỐN BÁN. Mình hỏi nhân viên là "Giờ bắt đầu bán phải không chị?" thì nhận được cái nhìn nửa mắt cùng câu trả lời chảnh chó "Chưa đâu chị" và để mặc khách đứng mưa đợi tiếp, không hề hướng dẫn gì. Một lát sau, một thằng cha nào đó của quán HẤT HÀM nói trỏng với mình "dắt xe ra chỗ khác để người ta dọn hàng". Mình hỏi lại "Em đến ăn. Chỗ nào là khu vực giữ xe của quán vậy anh? Có ai trông xe không?" Thằng cha này giả điếc không thèm trả lời mình, VÔ CÙNG BẤT LỊCH SỰ. Mẹ mình phải nghiêm giọng hỏi lại lần nữa thì chả mới chịu trả lời trỏng không "dắt xuống dưới kia kìa. Chỗ nào trống thì để". Nếu quán không muốn bán thì cứ việc dẹp đóng cửa quán. Không thể tin nổi thế kỳ 21 mà còn tồn tại được một quán bán hàng thái độ HÁCH DỊCH, BẤT LỊCH SỰ VÀ MẤT DẠY, COI THƯỜNG KHÁCH HÀNG như vậy. ...Xem thêm
  • 7.8
    BÁNH XÈO
    50k/ cái đặc biệt (có thêm mực) 40k/cái bth (tôm thịt) và rất nhiều giá 😂 Mình thấy nên ăn loại bth :v vì thấy chả khác nhau là mấy, đb thêm vài miếng mực, mà mình ko thích mực :v Rau tươi, lúc ăn mình còn thấy 1 chú sâu lá to bự hự 😭😭😭😩😩😩 Chắc rau sạch :v Trà đá 2k Bánh tráng: 5k/dĩa, ăn hết 2 cái bánh xèo phải hết 2 dĩa bánh tráng nha :)) Ngồi ngoài trời buổi tối nên cũng mát. Mình đi 8h tối mà đông full bàn, phục vụ nhanh :)) Gửi xe 5k ...Xem thêm
29 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
16 Khá tốt
4 Trung bình
9 Kém
Tiêu chí
Vị trí
5.9
Giá cả
5.5
Chất lượng
6.1
Phục vụ
5.2
Không gian
5.1
5.6 điểm - Trung bình
Thông tin & Bản đồ
Đã xác thực
Thời gian hoạt động
Chưa mở cửa  15:00 - 22:00
Thích hợp
Giờ nhận khách cuối
21:30
Thời gian chuẩn bị
Khoảng 5 - 10 phút
Nghỉ lễ
Các ngày lễ trong năm
Thể loại
Sức chứa
20 người lớn
Phong cách ẩm thực
Phù hợp với
Phục vụ các món
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập