Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Bánh Tráng Cuốn Dì Thảo

Bánh Tráng Cuốn Dì Thảo

6.7
Giá cả
6.6
Vị trí
6.6
Không gian
6.4
Phục vụ
6.3
Chất lượng
6.5
7
Bình luận
Đang mở cửa  10:00 - 23:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 20.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hien Nguyen
    Hien Nguyen
    đã bình luận bằng Web 02/06/2014 14:15:21,
    4.2
    Vệ sinh không sạch sẽ
    Hôm trước do thấy review khá hấp dẫn nên mình đã tìm đến chỗ này mua thử. Nhưng sau khi ghé qua rồi thì chắc chắn không bao giờ ghé lại lần thứ hai. Hôm mình ghé là tầm giữa trưa. Mình ghé mua hộp nhỏ (15k) để ăn thử và cũng khá là mong đợi, do thấy có nhiều bạn khen. Ấn tượng đầu tiên khi tới mua là thấy chỗ cuốn có vẻ không có được sạch sẽ lắm, và cô chủ nhìn cũng không có được thân thiện (mình không chắc đó có phải là dì Thảo hay không). Ngoài ra còn có con gái của cô ngồi gần đó, đang xem tivi. Điều đáng lưu ý ở đây là hình như bạn đó đang bị trái rạ (đậu mùa), vì thấy nổi rất nhiều mụt trên mặt và phải xức thuốc tím,ngoài ra còn phải uống thuốc (do bạn đó không tìm thấy bịch thuốc nên hỏi cô chủ). Mình bắt đầu thấy lo về vấn đề vệ sinh... Đó là ấn tượng ban đầu. Kế tiếp là đến công đoạn làm bánh tráng. Bánh tráng được thấm ướt bằng một cây cọ như loại hay dùng để phết bơ hay thấy trên tivi (dù nhìn nó không có được sạch sẽ như vậy). Cô chủ nhúng cây cọ vô ly nước rồi phết phết lên. Tuy nhiên, không biết có phải trời nóng quá nước trong ly bốc hơi hết rồi không, mà trong ly hổng có còn nước để thấm. Thế là cô chủ bèn cầm cái ly đi hứng nước, nhưng hông phải lấy nước một cái bình nước lọc hay các thể loại nước có vẻ vệ sinh một chút, mà là từ cái ống nhựa ở cái sàn nước, và thản nhiên làm chuyện đó ngay trước mắt mình (- -!). Lúc đó mình thiệt sự hết hồn và thấy ghê lắm lắm. Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Ngoài nước ra, trứng cút cũng hết. Nhưng do cô đang bận chuẩn bị mấy cái nguyên liệu còn lại, nên không có lột trứng cút được, và giao cho con gái cô nhiệm vụ đó. Mình không phải kỳ thị gì người bị bệnh, nhưng trái rạ là một bệnh dễ lây, nên đáng lẽ ra cô không có nên đưa cho con mình lột trứng cút. Sau khi bánh tráng được làm xong, mình trả tiền rồi cầm về. Nhưng thiệt sự là mình đã không dám ăn, dù rằng rất có lỗi khi phải bỏ đồ ăn và bỏ tiền. Vì cân nhắc giữa chuyện đó và chuyện ăn rồi đau bụng/ bị trái rạ, mình quyết định bỏ luôn hộp bánh tráng. Vì vậy, mình thành thật khuyên bạn nào thích ăn bánh tráng nên suy nghĩ kỹ trước khi chọn chỗ này. Dù là nhiều bạn sẽ nói bánh tráng thường làm rất không vệ sinh, nên ăn chỗ nào cũng vậy, nhưng hãy nghĩ thử nếu cô chủ này làm thế này ngay trước mặt mình, thì ai biết được khi không có mình ở đó, họ sẽ làm những chuyện gì nữa. Nhớ lựa chọn sáng suốt nhé >. ...Xem thêm
7 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
5 Khá tốt
0 Trung bình
2 Kém
Tiêu chí
Vị trí
6.6
Giá cả
6.7
Chất lượng
6.3
Phục vụ
6.4
Không gian
6.6
6.5 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập