-
8.6Một thức quà mới lạChả là mới hôm qua hôm kia, ba mẹ mình mới được người quen tặng cho một túi bánh. Vừa nhìn vào là mình lại thấy tò mò cũng bởi bao bì nhìn khác hơn rất nhiều so với các loại bánh pía khác trên thị trường và cái tên nghe cũng rất lạ nữa hihi. Thế là mình liền năn nỉ được ăn ké bánh :v cũng tại là "đứa con sắp xa nhà" nên ba mẹ nhường hẳn cho một cái. Ăn vào thấy thật sự không giống những loại bánh pía trước đây mình từng ăn, vị mặn mặn ngọt ngọt, mới đầu ăn thấy lạ miệng nhưng sau lại rất ghiền haha :)))). Chắc là do tốc độ mình ăn cũng hơi "fast" nên là không có hình để cho mọi người tham khảo :v. Nhưng theo mình, với một thức quà mới lạ và bắt miệng như vậy ( bởi mình cũng không phải là một đứa thích ăn bánh pía cho đến khi gặp được loại bánh này ) cùng với bao bì đơn giản mà cũng đẹp mắt kia thì khá là hợp để đem biếu người thân quen vào dịp trung thu này :))). Còn riêng bản thân mình chắc mình sẽ đặt mấy phần liền để đi thăm thầy cô vào tháng 11 tới đây hahaha :"> ...Xem thêm