Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Từ khoá đã tìm

Bánh Mì Nguyên Hương - Nguyễn Thiện Thuật

-
- Sinh viên, Giới văn phòng
7.5
Chất lượng
7.3
Giá cả
7.1
Vị trí
6.8
Không gian
6.7
Phục vụ
7.1
16
Bình luận
Chưa mở cửa  07:00 - 20:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 15.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Vi Nguyễn
    Vi Nguyễn
    đã bình luận bằng Android 15/08/2016 14:57:38,
    6.0
    Đồ ăn ổn + phục vụ kém
    Mình khá thích bánh bông lan trứng muối phô mai ở đây, chất bột mịn, chỉ tiếc là phô mai ít và khô, với giá 30k/hộp thì 10 cái bánh thì mình không đòi hỏi gì thêm. Mọi bữa thuờng là mẹ mình tự đi mua, hôm nay mình chở mẹ đi ngang vào mua cho tiện. Chẳng hiểu hôm nay là mình xui hay là gì mà gặp 2 bạn bán hàng vô cùng "tuơi" _ 10g sáng tiệm không có bóng khách chỉ có mình vs mẹ mình vào, mấy bạn ấy chả biết làm gì mà nhìn mình vs mẹ rất khó chịu, nhăn nhó 😑😑 làm ơn, tớ đến mua đồ, bạn không bán mà tám hay bấm điện thoại gì đó không biết thì nói để tớ xách xe đi về, đừng làm vậy mất thiện cảm lắm. Mẹ mình gọi 2 hộp xôi mặn ( về mở ra ôi lèo tèo 6,7 miếng chả hình thỏi dài, xắt lát mỏng ăn còn nhiều hơn cái này 😒) Tiệm nằm ngay ngã 4 làm thành hình góc vuông, mình kêu 4 cái bánh tart DỨA, TART DỨA ĐÓ, bạn bán còn hỏi mình là dừa hay dứa, mình nói rõ là 4 cái DỨA rồi để mẹ lấy chung với 2 hộp xôi, còn mình chạy qa hỏi bạn nam còn lại lấy hộp bánh bông lan, sẵn tiện xem bánh ngọt bên tủ kia ( mẹ mình biết mình gọi bánh tart nhưng ko để ý gọi cái gì và bao nhiêu cái, cái này thôi thì là lỗi của mình vì không nói mẹ biết để về bị chịu thiệt 😑) tính tiền là 4 cái nhưng sao về mở ra còn có 2cái vậy bạn bán hàng, đã vậy còn là nhân DỪA, mình nhắc bạn lấy nhân DỨA 2 lần, bạn hỏi mình trả lời 1 lần nữa là 3 lần, mà bạn nỡ lòng nào bỏ có 2cái vào, mà còn là nhân DỪA (xin lỗi mình hơi bức xúc tại mình cực ghét nhân dừa) _ . Lúc làm xôi cho mẹ mình có thêm 2 mẹ con vào mua nữa, ban đầu mình không để ý lắm, nghe dì ấy gọi mấy cái bánh dầy thì phải vơi mấy loại chả mang về, bạn bán kia hỏi lại là bánh dầy lấy chả gì, dì bảo là lấy bánh dày không thôi rồi lấy mấy lạng chả riêng gì đó, cái mình bức xúc là bạn ấy trả lời dì kiểu như "tại cô không nói con không biết blah blah" gì này nọ, thái độ và nét mặt gắt gỏng cau có vl ra, thay vì cuời hay lo gói xôi cho ngta còn đi, làm ơn, dì ấy tuổi đáng bằng mẹ bạn đó bạn à. Cô con gái thấy thế gịuc mẹ tính tiền lên xe đi luôn _ Thôi chừa cạch thứ 2 ra, mình thích bánh nhưng mình không thích mẹ mình bị đối xử giống vậy đâu ha ~ ...Xem thêm
16 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
12 Khá tốt
3 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.1
Giá cả
7.3
Chất lượng
7.5
Phục vụ
6.7
Không gian
6.8
7.1 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập