-
5.8Thất vọng kinh khủng về thái độ nhân viên giữ xeHôm nay bạn mình thèm món Huế nên 2 đứa lặn lội từ Q4 đến ăn. Địa điểm hơi khó tìm đối với người lần đầu đến nên tụi mình chạy lố. Xong quay lại thì tìm được ngay. Đầu hẻm có bảng “Bình An” quẹo vô tay trái có quán (ko có bảng hiệu gì hết) Lúc đầu thật sự rất háo hức được ăn nhưng vừa đến chỗ nhà kế bên quán để gửi xe thì mình và bạn rất lịch sự hỏi gửi xe phải ko chú. Ổng nạt cho hỏi: đi quán nào. Mình hợt tụt hứng rồi. Trả lời dạ quán Ái mỹ. Xong ổng chỉ chạy thẳng vô. Lúc ra bạn mình ghé lấy thẻ xe và do ko biết phải trả tiền xe trước nên quay đi luôn. Ổng nạt cho chập 2. Kêu 5k gửi xe. Mặt nhăn nhó khó chịu như ai ăn hết của nhà ổng ko bằng. Ai mà đi quỵch 5k. Do mình lần đầu đến ko biết mà. Sao ko để cái bảng ghi “TRẢ TIỀN XE TRƯỚC” đi. Nếu như ko muốn ăn nói đàng hoàng. Lúc này cảm thấy chỉ muốn quay ra lấy xe đi về liền. Nhưng do bạn mình dắt đi nên thôi đi vào quán. Vô quán thì ko đông lắm. Bạn mình hỏi 2 người ngồi đâu thì nhân viên lơ luôn. 2 đứa nhìn quanh ngơ ngác ủa rồi có tính bán tiếp ko? Xong lát có bé nhân viên ra hỏi xong chỉ cái bàn cho ngồi. Gọi tré (hết) bánh nậm ( hết) Nên ăn 2 bún mắm nêm, 1 bún hến, 10 bánh lọc, 2 cặp nem, 1 chai suối 2 khăn (ko xài nhưng do lỡ tính trong bill nên trả tiền luôn rồi cầm 2 khăn đi). Tổng cộng hết 128k Giá cả rẻ. Món ăn bình thường. Lúc tính tiền thì ông chú ( chắc chủ quán) ra đưa bill. Thanh toán xong khá lịch sự có nói cảm ơn bạn mình. Còn lại từ nhân viên phục vụ đến giữ xe có vẻ ko vui, hậm hực gì khách ấy. ...Xem thêm

