-
8.8Ngon!Quán chỉ bán tầm chiều. Cty gần đây nên ngày nào cũng ăn, các loại bánh khá ngon, giá rẻ. Mà mn đến mua ít thôi, đông mất công tui ngồi chờ :v ...Xem thêm
-
8.0A Toàn - Bánh Giò & Bánh MìChuyện là 2 đứa dắt tay nhau đi dạo Takashimaya rồi đi bộ vòng vòng bên ngoài thì thấy người ta bu đông quá trời nên cũng bon chen mua thử coi sao. Anh này ngồi đối diện Phổ Đình luôn nha. Gồm có bánh mì, bánh chưng, bánh giò và bánh dày, đồng giá 15k hết. Bánh chưng ngon, nếp dẻo, có đậu xanh và thịt, đậu xanh ép chặt, ko bị tơi, ăn chung nem, chả lụa, chả quế với giò thủ. Bánh giò được tận 2 trứng cút :)), cũng ăn chung với chả luôn. Bánh dày thì xịn dã man, thích kẹp chả gì thì cứ nói ảnh, mình ăn chả quế, ảnh kẹp khúc đúng bự, nem thì nguyên khoanh luôn. Chả với nem đều ngon, dai. Mình thấy chiều kiểu hs tan với nhân viên ra ăn đông quá trời 😂. Giá hợp lý nè, ngay trung tâm, có mấy ghế nhỏ nhỏ ngồi lại ăn nha. ...Xem thêm