Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Đảo Cát Bà

Đảo Cát Bà

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội
8.2
Không gian
7.7
Vị trí
7.7
Chất lượng
7.3
Phục vụ
7.2
Giá cả
7.6
6
Bình luận
Đang mở cửa  00:00 - 23:30
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
Đang cập nhật
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • Hoang Van
    Hoang Van
    đã bình luận bằng Web 04/07/2016 16:14:07,
    8.2
    Cát Bà - Hòn đảo nhỏ trong chiều hoàng hôn
    Cát Bà - Hòn đảo nhỏ trong chiều hoàng hôn <3 Lần thứ 3 đi du lịch tốt nghiệp cùng Trung tâm nhưng là lần đầu tiên mình đứng ra tổ chức tour, có thể nói là lo từ A đến Z, đặt tàu xe, khách sạn, tìm chỗ ăn uống, lên kế hoạch chi tiết, hỏi han kinh nghiệm của nhiều người đi trước, tính toán chi phí (thực ra nếu đi với tính chất cá nhân thì mình chỉ cần nhảy lên xe là có thể đi đến bất cứ đâu, chứ còn làm tour thế này, mà gần một nửa là người Nhật, một nửa là sinh viên thành ra phải chu đáo :)) Tất nhiên có sự hỗ trợ và hết lòng giúp đỡ của rất nhiều người nhưng sau vụ này, thấy mình có năng khiếu tổ chức tour ghê cơ, ít nhất là ở khoản kinh phí: chuyến đi tương đối rẻ, chỗ ở tươm tất và hơn thế nữa là được ăn ngon, hải sản rất rất ngon *\(^o^)/* 1. Câu hỏi đau đầu nhất với mình trong chuyến đi này là: Chọn tàu cao tốc hay phà? Nếu muốn tiết kiệm thời gian, công sức, hãy chọn tàu cao tốc, có thể đi thẳng từ Bến Bính (TP Hải Phòng) ra Bến tàu ở Trung tâm Cát Bà, tất cả đều thuận thiện đi lại (giá vé tàu hai chiều 500K). Còn muốn tiết kiệm tiền và muốn ngắm hoàng hôn đẹp, trong lúc tắc đường và chờ đợi còn tranh thủ cầu lông, đá cầu bãi biển thì đi phà (giá hai chiều, cho hai lần qua phà 34k, rẻ hơn đi xe buýt HN :))) Mình thích hoàng hôn, hoàng hôn nhìn từ phà đẹp lắm, nhưng lần tới nếu có đi lại, xin được đi tàu cao tốc, chờ phà, chuyển phà nọ phà kia lâu muốn xỉu luôn, và quan trọng nhất là không có chỗ đi vệ sinh @@ 2. Đặt khách sạn: Nếu đi vào mùa cao điểm thì nên đặt khách sạn càng sớm càng tốt. Còn mấy trang booking, Agoda lừa tình, nào là free cancel, no credit card thì đừng tin, tuyệt đối đừng tin, đặt xong xuôi đâu đấy, có mail xác nhận rồi vẫn bị tự động huỷ như thường, nên tốt nhất đặt xong→ gọi điện trực tiếp đến khách sạn→ chuyển khoản đặt cọc là đảm bảo nhất. Đảo cũng bé nên chọn khách sạn khu trung tâm (Đường Núi Ngọc), tiện đi dạo và ăn uống. Đi ngày trong tuần, hoặc đặt hai đêm trở lên giá rẻ hơn rất nhiều so với việc ở một đêm, lại còn cuối tuần, lại còn cao điểm (Khoản khách sạn thì dù mọi người không phàn nàn nhưng bản thân mình chưa hài lòng vì nhẽ mình đã có thể đặt được khách sạn tốt hơn với giá rẻ hơn.) 3. Hải sản tươi ngon Cảm ơn Nhung và anh họ Nhung, chuyến đi lần này, vụ ăn uống mình thấy vô cùng hài lòng. Đặc biệt là món mực, giòn, ngọt, lấp lánh, lấp lánh, chả vì thế mà ngày 25/6 trở thành Ngày kỉ niệm ăn MỰC với tiêu chí: hàng năm cứ đến ngày này, dù đi bất cứ nơi đâu, đang làm bất cứ công việc gì, bên cạnh mình là bất cứ ai, chúng ta cũng phải ăn MỰC🐙 Địa chỉ hàng ăn: Nhà hàng Viễn Dương ở đường Núi Ngọc nha các chế. Đoàn mình ăn 3 bữa ở đấy luôn. 4. Hoạt động, giải trí Ban đầu thì mình không kì vọng lắm về Cát Bà (cơ bản từ trước đến nay vẫn KHINH biển ngoài Bắc ra mặt *\(^o^)/*), mấy năm trước đi du lịch tốt nghiệp toàn chọn núi chứ không chọn biển, nhưng hoá ra không phải ạ, ở đây có quá nhiều thứ để làm, quá nhiều hoạt động để tham gia và không hề nhàm chán. Bọn mình đi 20 người và phải chia làm nhiều team với đủ các hoạt động: team câu cá, team bơi lội, team leo núi ngắm bình minh, team đạp xe quanh đảo, team tản bộ ngắm hoàng hôn, team tắm biển, team ngắm biển đêm, team leo núi tham quan, team PS I Love You, team bài bạc và không thể thiếu team ngủ ngày*\(^o^)/* Quan trọng nữa là mọi người đều hài lòng với các lựa chọn của mình và các hoạt động mình tham gia, nhiều em còn tìm được thần tượng mới cho cuộc đời mình :)) Vì có nhiều hoạt động ngoài trời thế nên cảm giác đi hai ngày một đêm hơi lãng phí, ở ba ngày hai đêm sẽ thoải mái hơn. 5. Cá nhân mình thích không khí trong lành, tươi mát trên đảo, thích view từ đỉnh Pháo đài thần công, thích quang cảnh rất nhiều màu xanh vì vừa có núi, vừa có rừng lại vừa có biển, thích con đường nhỏ ven núi, nhìn ra được biển và đường chân trời chuyển dần từ vàng, sang cam rồi lại sang hồng <3, cuối cùng là xanh thẫm, có hàng rào gỗ cũ kĩ, xanh rêu, thích những con tàu nhỏ neo đậu bên bờ biển, đặc biệt thích hoàng hôn rực lửa, chói lọi như muốn thiêu đốt bầu trời, thích bãi biển vắng vẻ trong đêm đầy sao... À, thêm chuyện, bạn nào thích đi chơi mà muốn có nắng đẹp, muốn thiên thời địa lợi gặp được nhiều người tốt, cứ rủ mình đi nhá, năm ngoái đi Tam Đảo, năm nay Cát Bà, hay một tuần trước đó còn lênh đênh trên bus đêm đi Bắc Hà, cả chặng đường đi mưa cứ gọi là tầm tã, sấm chớp đùng đùng, nhưng đến nơi một cái là tạnh ráo, nắng vàng như mật, đẹp rực rỡ muốn khóc luôn ☀️☀️☀️🌅🌄 ...Xem thêm
6 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
5 Khá tốt
1 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.7
Giá cả
7.2
Chất lượng
7.7
Phục vụ
7.3
Không gian
8.2
7.6 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập