-
6.4ĐắtQuán mới đổi tên, sửa sang chút Không gian: quán khá nhỏ, nhưng sáng sủa, sạch sẽ, khô ráo Vị trí: Mặt đường Trần Phú, dễ tìm Phục vụ: dễ tính, tận tình Giá cả: mình thấy đắt, giá không phù hợp với học sinh cho lắm Chất lượng: đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây, và cũng là lần đầu tiên ăn bánh bao kim sa. Có 3 vị: hồng trà, trà xanh và trứng mặn. Nhưng mình mới chỉ được thử vị trứng mặn vì hết 2 loại kia. Bánh ấm, nhân ngọt vừa phải. Ăn 1 cái thấy ngon, đến cái thứ 2 và 3 thì ngán, vì là bánh bao, lại còn bánh bao ngọt nữa. Đại loại là ăn cũng ổn Mặc dù rất muốn thử thêm vị hồng trà và trà xanh. Nhưng chắc thôi vậy vì giá chát. 55k 1 đĩa 3 cái, gần 20k 1 cái chứ đâu có ít ...Xem thêm