-
7.0Xôi Yến - Nguyễn Hữu HuânCứ ra Hà Nội là phải ghé mua 1 hộp tổ chảng. Vị trí: theo mình nhớ là nằm ngay góc đường, khá dễ kiếm, cứ thấy chỗ nào đông người mà tiến thôi. Không gian: toàn mua mang về nên cũng không biết không gian trong nhà sao vì bày quán ở dưới, ăn tại chỗ thì lên lầu. Thấy quán lúc nào cũng đông cả, cứ tối đến là nghe hết bàn nên mua về ăn cho lành. Menu + giá: chủ yếu là xôi thôi, có thể gọi bỏ thêm gì vào tuỳ theo sức ăn, mình thì cứ gọi thập cẩm cho đỡ suy nghĩ. Mình tới cũng lâu rồi, hồi đó 1 hộp chà bá là 40k. Nghe giá cũng hơi chóng mặt thiệt. Chất lượng: giá cả đi đôi với chất lượng. Hộp xôi nhiều, có nguyên quả trứng, chả chiên, pate, thịt,... ăn 2 đứa mới hết. Mà cũng rất ngon. Phục vụ: Bữa nào cũng đông nên ngụp lặn trong dòng người đó để mua cũng hơi mệt, mà nhân viên nhiều khi không để ý thấy mình nữa... ...Xem thêm