-
7.2Xôi Bà SònSau ngày cô mở lại, qua đến 2 lần đều hết hàng nên hôm qua phải canh đến giờ để đi luôn, đúng là quá tam 3 bận mà ;)) ✔️Cũng quen với việc xếp hàng rùi nên chúng mình mất 20p để được bê trên tay bát xôi nóng hổi. Xôi nóng nên phải lót 3-4 tờ giấy ăn mới bưng được, xôi bê trên tay còn phảng phất hơi nóng bốc lên cơ mà. ✔️Xôi trắng của cô tròn, mẩy, hạt tơi và mềm lắm. Quý nhất trong bát xôi chính là thịt kho tàu, miếng thịt được cô rút những chiếc tăm nhỏ “định hình” trước khi lấy kéo cắt, thịt kho đậm đà, mềm, đến độ muốn tan trong khoang miệng. Mình có gọi thêm trứng ốp, lạp xưởng để ăn kèm nhưng thực sự không thể sánh với thịt kho được! ✔️1 bát xôi hoàn chỉnh sẽ được rưới thêm nước thịt và 1 bát dưa góp ăn kèm. Sau đợt nghỉ hơn nửa năm trời chữa bệnh thì có vẻ cô làm chậm hơn, khách vì thế cũng chờ lâu hơn, mọi người đi ăn đều xác định phải chờ nên cũng không cãi vã hay khó chịu gì, chắc cũng toàn khách quen nên cũng biết không nên giục cô hay bon chen cướp lượt người khác, cô mắng ngay mà:)) 👉🏻Cô dọn hàng và bán từ khoảng 7h tối, tầm 8 rưỡi là có nguy cơ hết hàng ra về rồi, m đánh giá xôi cô Sòn là 1 trong những địa điểm rất đáng thử khi muốn khám phá ẩm thực Hà Nội đó! 🔺à cô không thích chụp ảnh cô đăng lên đâu, sợ kiểu công an phường hỏi thăm nên mng cũng hạn chế nhé, chụp xôi thì được ))) . 💰: 25k-50k 🏠: 44 Cầu Gỗ ...Xem thêm

