Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
XE+CAFE - Nước Uống - Đại Kim

XE+CAFE - Nước Uống - Đại Kim

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội, Giới văn phòng, Giới Manager, Khách du lịch, Trẻ em

- Chi nhánh

8.0
Không gian
7.0
Vị trí
7.0
Chất lượng
6.3
Giá cả
6.3
Phục vụ
6.9
3
Bình luận
Đang mở cửa  06:00 - 23:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
20.000đ - 55.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.0
    Không gian tuyệt vời giữa lòng Hà Nội
    Nằm ở góc phố Hàng Bún và Phạm Hồng Thái, một góc phố yên tĩnh phù hợp với không gian và đồ vật cổ tại quán. Địa điểm bên trong chứa đựng rất nhiều đồ vật cổ, từ những chiếc chân bàn được làm bằng những chân chiếc máy khâu cổ rất độc đáo và lạ mắt, tới bộ sưu tầm những chiếc xe cổ và hiếm như Harley Davidson, Vespa, Mobylette, Lambretta... hay những chiếc đèn dầu, quạt, đồng hồ... đều rất cổ Thức uống ở đây đều rất cơ bản và gần gũi, đặc sắc nhất vẫn là cafe, cafe ở đây được rang xay chế biến bởi chính chủ quán, mang một phong cách rất riêng. ...Xem thêm
  • Sunnies Hà
    Sunnies Hà
    đã bình luận bằng Web 04/01/2014 16:43:44,
    6.0
    Khá lạ lẫm
    Bước lên chiếc cầu thang nhỏ cũ kỹ là tầng 2, vào tầm trưa cũng đã vắng người, bạn sẽ nhận ra ở đây không chỉ là xe cổ, mà còn có quạt cổ, piano cổ, đồng hồ cổ, đèn cổ và .. thêm xe cổ. Trên tường tràn ngập poster, ảnh của hội xe cổ trong lạ mắt và gợi sự tò mò của khách hàng. Bạn một lúc sau mới nhận ra rằng mình đang ngồi uống cà phê trên chiếc máy khâu cổ, bạn có thể đạp thoải mái mà không sợ kim đâm vào tay, vì máy đã được tháo ra. Bước lên thêm 1 tầng nữa, bạn phải đi qua một chiếc xe đạp treo trên con tiện của tay vịn cầu thang lên tầng 3. Bạn sẽ thấy một căn phòng khác, nói đúng hơn là một viện bảo tàng mini về đồ cổ. Điện thoại cổ, máy đánh chữ cổ, tủ cổ, ti vi cổ, thêm vài cái xe cổ. Bạn cũng có thể ngồi thưởng thức cà phê ngay tại đây, tha hồ chụp ảnh mà không sợ có nhân viên xuất hiện giơ tay: "Anh ơi, cửa hàng em không cho phép chụp ảnh". Bạn sẽ bắt gặp một vài dân "nghệ" đang bí ý tưởng hay anh Tây ba lô đang khoái chí với khung cảnh lạ mắt. ...Xem thêm
  • Nga Ngố
    Nga Ngố
    đã bình luận bằng Web 30/12/2013 16:21:39,
    6.8
    Xe Cổ Cafe - Hàng Bún
    Cafe xe cổ mà ở đây đâu chỉ mỗi xe, gi gỉ gì gi cái gì cũng cổ luôn. Từ cái quạt, máy khâu, đĩa hát,... mọi thứ đều chẳng biết từ đời cổ lai hy nào :)) Xe thì xe đạp có, xe máy có, ô tô thì chưa thấy vì chắc tốn diện tích quá. Đồ uống không ngon lắm mà lại đắt, chắc là trả thêm phí vào cửa bảo tàng :ss Những chỗ như này cứ nên đến một lần cho mãn nhãn, còn về sau thì thôi miễn đi cho lành. ...Xem thêm
3 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
1 Khá tốt
2 Trung bình
0 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.0
Giá cả
6.3
Chất lượng
7.0
Phục vụ
6.3
Không gian
8.0
6.9 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập