-
8.0Vịt Cỏ Vân Đình - Đội CấnReview cho các bạn chưa biết quán này 💓 1. Món ăn: chủ yếu mọi người đến đây là ăn vịt nướng. Ai đến mà không ăn món này thì coi như phí cực kì. Vịt ngon siu ngon luôn. Cái cách cô chủ ướp vịt thì hầu như không đụng hàng với bất kì ai ở Hà Nội này luôn. Ngon đặc trưng không đâu có. Chấm cùng với nước chấm ăn với măng nữa thì quá tuyệt vời.. nước chấm cô làm còn hơi sánh sánh ăn nó đậm vì mà ngon không tả nổi. Mình đi cùng vs 3 đứa nữa mà ăn hết 2 con luôn 😂. Ngoài ra còn có cả vịt luộc cũng có nước chấm riêng ăn cũng cực kì thú vị. Có cả bún miến cháo canh măng tiết lòng mề nữa. À quên cháo ở đây các bạn không ăn thử thì uổng lắm nhé. Cô nấu cháo nguyên hạt mà ăn nó thơm ngậy rất là ngon. Cháo đặc biệt luôn ấy ăn xong mà nghiện luôn 😂. Còn có cả miến trộn nữa. Ăn hơi cay tý thôi nhưng mà ngon rất ngon rất đặc biệt. Nói chung là mình thấy ngon và sẽ quay lại nhiều lần nữa... 2. Giá cả: vịt nướng và luộc đều 200k/con. Luộc có con bé hơn sẽ là 180k/con. Nhưng nướng thì như một nhé.. cháo 20k/ bát. Bún vs miến 25k/ bát. Có miến trộn là 30k/ bát. Canh măng thì tùy theo các bạn ăn dao độg từ 30k - 50k / bát. Mọi người sẽ nghĩ là vịt đắt. Nhưng không nhé đắt sắt ra miếng đấy ạ. Con nào con nấy cũng to mà dày thịt chứ không như mấy hàng bán có 150k 160k ăn toàn xương đâu ạh 😂. 3. Phục vụ: Cô chủ quán lúc nào nhìn thấy khách cũng cười. Vui tính lại còn niềm nở dễ tính. Thích ăn gì cô cũng chiều luôn. Vịt thì cho chọn thoải mái rồi mới chặt. Có cô con gái của cô chủ quán trông cũng xinh mà vui tính lắm phục vụ nhanh nữa.. tóm lại thì khâu phục vụ cũng rất ổn. Trừ những lúc quán đông khách phục vụ hơi lâu ra thì mình thấy rất là ok👍. 4. Địa điểm: ngồi trong nhà và cả vỉa hè. Vỉa hè thì rộng còn trong nhà thì hơi bé đấy ạh. Quan trọng thêm điểm cộng là rất sạch sẽ... Chốt 1 câu cuối là các bạn nào thích ăn vịt thì nên qua thưởng thức ở quán này đi ạ không thì phí lắm 👍 ...Xem thêm

