-
7.2Quán ruột của mìnhCứ mỗi lần lấy lương xong là mình và anh bạn lại đến đây, cũng vì cuối tuần mình hay về học viện Tài chính chơi nữa nên thường xuyên đi ăn vịt. Mình chưa được đi ăn vịt nhiều nơi nhưng theo cảm quan của mình thì quán vịt này ăn khá ngon. Gia vị để tẩm ướp vào vịt vừa vị, có chút xả, chút mật ong, quay trên than hoa cho ra mỡ nên phần da của vịt là ngon nhất (mình là đứa khá ghét ăn da của tất cả các loại động vật mà vẫn ăn được, hihi). Nước chấm là xì dầu tỏi ớt, pha thêm chút đường nên chấm vào cảm giác ngon hơn nhiều so với chỉ để xì dầu không. Rau thơn cũng đa dạng nữa. Mình gọi nửa con vịt và 1 bộ cổ cánh mới hết có 100k thôi, còn bạn nào ăn khỏe hơn thì có thể gọi 1 đĩa cổ cánh nhé. Đồ uống cũng rẻ nữa, tất cả các loại nước ngọt đống giá 10k hết, riêng bia thì tính tiền khác, nhưng cũng chỉ 15k thôi. Chị chủ quán xinh đẹp vui tính quen nhẵn mặt mình luôn, thỉnh thoảng còn hỏi dạo này không ăn vịt của chị à :))) Quán có 2 khu ngồi, một khu nhà dưới nhìn sạch sẽ và có điều hòa, về mùa hè ngồi mát hơn, còn khu trên kê được 2 cái bàn nhưng nhìn hơi luộm thuộm vì đây là khu nấu ăn và chặt vịt nữa. À, quán phục vụ cả mang về nhé, cho vào hộp xốp. Về tổng thể thì mình vẫn thích quán, với lương còi của mình thì ăn ở đây là hợp lý quả bí ạ. ...Xem thêm

