-
7.2Vanilla - Cake & Drink - Đào TấnVị trí: Quán nằm trong ngõ nhưng ko khó tìm, ngõ khá to cũng ko phải tổ lái lạng lách Giá cả: Red Velvet 40k/miếng, NY cheesecake mình ko nhớ nhưng có lẽ cũng khoảng vậy. Nước lọc free Chất lượng: Red velvet ko phải là to và cũng ko quá ngon. Phần creamcheese hơi nồng mùi vanilla quá và tỉ lệ creamcheese hơi thấp nên chẳng thấy mấy vị chua 😅 Được phần cốt bánh mềm ẩm, ko quá ngọt, tiếc là phần vụn bánh rắc trên mặt bánh bị khô, mình nghĩ nên decor kiểu khác chứ decor kiểu này phí cốt bánh ngon ghê (( NY cheesecake ngon, sử dụng chanh vàng hợp lý nên bánh thơm, ko bị ngấy, đế bánh dễ xắn chứ ko quá cứng dù đế bánh là từ biscuit. Giá của bánh này mình thấy hợp lý Nhân viên: Nv nhanh nhẹn, dù mình tới khá muộn, còn là ngày mưa rét nữa nhưng thái độ vẫn nhẹ nhàng, tươi cười Không gian: Quán có 2 tầng, tầng 2 có 2 gian, hơi nhỏ. Mình tới quán vào lúc 9h tối, quán ko mở hết đèn mà chỉ bật 1 chút thôi nên hơi tối, thành ra ảnh ko được đẹp lắm 😅 tối tối giống Xofa và khách cũng nói chuyện nhỏ nữa nên yên tĩnh. Nội thất đơn giản nhưng đẹp, tới vào ban ngày có ánh sáng từ ngoài hắt vào thì sống ảo được Đến chơi với em samoyed tên Pai (hoặc Pie) mặt ngáo biết nịnh khách là chính còn ăn uống là phụ 😂 ăn xong miếng bánh mà bạn cứ giục xuống chơi với Pai )) ...Xem thêm

