-
7.4Vanilla - Cake & Drink - Đào Tấn*Mấy lần đi qua đã tia được em chó xinh ơi là xinh rồi nên sống chết cũng phải có mò vào bằng được. Em Pie mặt ngu vừa hiền vừa quấn người, hôm mình qua mới bị nhỏ thuốc nên sợ chui dưới gầm ghế trốn xong đôi mắt tròn xoe ngây dại tội ơi là tội😂 **Quán ở ngay phía đầu ngõ, không quá đông. Decor đơn giản, một màu trắng muốt, không quá rộng nhưng tạo được các khoảng không gian riêng khá thoải mái. Mỗi bàn có 1 lọ hạt cafe thơm nức mũi. ***Đồ uống không có gì quá nổi bật, red velvet ở đây khá nổi tiếng thì phải, cốt bánh ẩm mềm, kem ngậy vừa, không quá ngọt, không quá ngấy, nhưng chưa tạo được độ kết dính giữa các lớp bánh nên khi xắt dễ bị bung, vẫn thích red velvet bên Argento hơn, miếng to hơn mà có 35 tiền. ****Nhân viên cũng nhiệt tình, vui vẻ nhưng vui thôi đừng vui quá chứ, khách ngồi trên mà nhân viên ngồi dưới chơi bài cứ cười hô hố ha há. ...Xem thêm

