Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc

TOUS les JOURS - Hoàng Đạo Thúy

-
- Cặp đôi, Gia đình, Nhóm hội

- Chi nhánh

7.5
Vị trí
7.3
Không gian
6.3
Giá cả
6.3
Phục vụ
6.0
Chất lượng
6.7
4
Bình luận
Đang mở cửa  08:30 - 21:00
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
15.000đ - 550.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 8.2
    Tous Les Jours
    Chi nhánh này của Tous Les Jours ở***mặt tiền trông hơi khiêm tốn nhưng vào bên trong mới thấy cũng tương đối rộng rãi, có nhiều bàn ghế và mấy tủ bánh to, quầy bar cũng dài nữa. Có vẻ như sáng ra nhiều hàng bánh mì đều đang nướng bánh và TLJ cũng vậy, thường chưa đủ các loại bánh vào ban sáng, cứ đến tầm trưa trở đi thì mới hòm hòm đủ. Mình chọn một bánh lá ngàn lớp phủ hạnh nhân, một bánh mì kem sữa và một bánh Frank Donut. Bánh lá ngàn lớp có giá là 32k thì hơi nhạt nhẽo, điểm cộng là lớp hạnh nhân phủ bên trên khá giòn và bùi chứ bánh không có vị gì mấy, nướng hơi bị giòn quá mà lớp bánh lại dày nên lúc ăn bị vỡ vụn ra trong miệng chứ khó cảm nhận được cái ngàn lớp; mình mong là bánh này bị fail hôm nay thôi chứ bình thường sẽ ngon hơn vì mình thích hạnh nhân và cũng thích cả kiểu bánh mille feuille. Bánh mì kem sữa với giá 23k thì ngoại hình trông xinh xắn nhưng thực chất là cái bánh mì hình sâu với tí tẹo sữa đặc thôi ạ, các bạn có thể chừa cái bánh này ra không thử cũng được, không phải vì bánh dở mà bởi vì cũng không có gì đặc sắc. Bánh Frank Donut 25k là bánh mì chiên giòn nhân xúc xích, mình cho rằng đây là cái bánh ngon nhất trong 3 cái bánh mình ăn ở TLJ bữa nay :))) Chỉ đơn giản là bánh mì với xúc xích thôi nhưng bánh mì mềm phủ vụn giòn bên ngoài và bánh cũng khá thơm, xúc xích đậm đà rán hơi già nên có vài phần cháy rất thơm. Mấy loại bánh chiên khác trông cũng ngon mắt lắm mà mình chưa gọi thử, có lẽ sẽ ngon hơn các loại bánh mì. Giá cả ở TLJ trông vậy mà không quá đắt, ít ra thì mình thấy rẻ hơn chút xíu so với Paris Baguette dù chất lượng có vẻ cũng như nhau (TLJ đuối hơn tí theo quan điểm của mình). Nhân viên đông, bạn thu ngân nhanh nhẹn nhưng mấy bạn bày bánh thì hơi lóng ngóng, nay ở TLJ có mấy dòng bánh mới nhưng nhân viên chẳng thấy giới thiệu gì cho mình mà chỉ chăm chăm xếp bánh, cũng thấy nhân viên còn lại nhắc nhau bảo nhớ phải giới thiệu bánh chi khách mà đến khi khách đến thì im thin thít :)) À và trong quán bật điều hoà phe phẩy hay sao mà tương đối nóng và bí ạ. Ngồi sát cửa kính thì view đẹp mà nóng điên, ngồi trong ngay dưới mấy cục điều hoà thì có vẻ mát hơn. ...Xem thêm
4 bình luận đã chia sẻ
0 Tuyệt vời
2 Khá tốt
1 Trung bình
1 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.5
Giá cả
6.3
Chất lượng
6.0
Phục vụ
6.3
Không gian
7.3
6.7 điểm - Trung bình
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập