Ăn uống
{{FilterCount}}
Bộ lọc
Đã đóng cửa
Hơn 3 tháng chưa có tương tác mới tại địa điểm này, bạn hãy liên hệ để kiểm tra lại trước khi đến!
Tokyo Corner - Dessert Nhật Bản

Tokyo Corner - Dessert Nhật Bản

-
- Sinh viên, Cặp đôi, Nhóm hội, Giới văn phòng
8.0
Không gian
7.4
Phục vụ
7.4
Vị trí
6.9
Chất lượng
6.6
Giá cả
7.2
133
Bình luận
Đang cập nhật
{{item.DayOfWeek}}
{{time.TimeOpen}} - {{time.TimeClose}}
Đang cập nhật
Tạm nghỉ {{time.Title}}
30.000đ - 100.000đ
Báo lỗi bình luận
Báo lỗi người dùng
  • 5.6
    Tokyo Corner - Dessert Nhật Bản
    quán nhìn bên ngoài có vẻ rất đẹp cơ mà vào đến bên trong thì thất vọng luôn, từ không gian cho đến đồ uống. ✔️không gian kiểu ảm đạm, không có decor gì, khá rộng nhưng chỉ có một tầng, quầy bar nhìn rất lộn xộn. nhân viên thì chỉ có 1 chị trẻ còn toàn các bác già... ✔️menu không có gì hấp dẫn chỉ có mấy loại bánh thì còn có chút xem xong muốn ăn. à và ở đây hình như là vừa làm cafe vừa làm quán nhậu ý, vào toàn thấy các bác ngồi uống bia hút thuốc ăn đồ nhắm... kiểu hỗn độn lẫn lộn không hay chút nào... 😏bọn mình đi gọi bạc sửu, trà đào, sữa chua đào, nước quýt, 3 bánh doremon 3 vị là matcha, socola và su kem. -về đồ uống thì chỉ có nước quýt là ok nhất, đào ở trong trà và sữa chua đều bị ủng, mùi rất sợ, bạc sửu ko ngon, màu thì bờn bợt trông rất mất cảm tình. -bánh thì nhân su kem khá vừa, socola thì đậm vị còn matcha thì chán, khôg thơm và cũng không có vị trà xanh luôn, bánh nóng hổi, vỏ bánh mềm ngon. đi 1 lần và khó có thể quay trở lại:)) ...Xem thêm
133 bình luận đã chia sẻ
3 Tuyệt vời
90 Khá tốt
36 Trung bình
4 Kém
Tiêu chí
Vị trí
7.4
Giá cả
6.6
Chất lượng
6.9
Phục vụ
7.4
Không gian
8.0
7.2 điểm - Khá tốt
Đặt bàn
Ngày đến
Giờ đến
Số người lớn
Số trẻ em
Ghi chú đặt bàn
Lưu ảnh vào bộ sưu tập
Cấu hình bộ sưu tập
Cập nhật bộ sưu tập của bạn Tạo bộ sưu tập mới
Cấu hình bộ sưu tập