-
7.0The Mango CoffeeMột buổi tối chán nản phóng xe một mình đi dọc phố Hoàng Cầu Mới, ờ mà phố đã đổi tên thành Ô Chợ Dừa từ đời nào rồi, mình vẫn cứ quen gọi tên trước. Giữa những Bobapop, Soya Garden, Feeling Tea High, Ding Tea, mình quyết định dừng chân ở The Mango Coffee. Quán này nhỏ xíu xiu mà có nhiều kỷ niệm lắm, mình ngồi muốn mòn người ở quán này luôn rồi nên không ngại để ngồi nhiều thêm một chút. Có thể chẳng cần những không gian đẹp đến lóa mắt, chẳng cần những dịch vụ sang trọng, cứ thế này thôi, một cái ghế, một cốc trà táo bạc hà, nhìn Passio long lanh trước mặt, nghịch cái điện thoại mang theo, chán thì lại về. Nói đến trà táo bạc hà, trà ở đây có độ ngọt vừa đủ, đợi lâu đá tan ra thì vị ngọt có giảm đi nhưng cũng không mất vị. Táo thì cắt quân cờ cỡ vừa miệng lắm, cũng chọn loại táo tốt nên không quá chua mà thanh mát. ...Xem thêm

